Hương Sơn

Vô cớ đánh người rồi nổ mìn… mừng chiến thắng!

Hung thủ được “bảo kê” bởi một thế lực giang hồ đang thao túng ở phố núi Hương Sơn?

Khoảng 15 giờ 20 ngày 27-1-2009 (mùng 2 Tết Kỷ Sửu), bà con ngụ dọc QL8A, khối 11, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh đang vui vẻ với những lời chúc nhau tốt đẹp đầu năm, đột nhiên trên đường xảy ra một vụ đánh nhau kinh hoàng. Nạn nhân là hai thanh niên bị một nhóm côn đồ với hung khí trên tay vây đánh túi bụi. Chưa hết, sau khi nạn nhân gục giữa đường, bọn chúng còn cho nổ một quả mìn để… mừng chiến thắng!Sau khi nhóm côn đồ này rút đi thì người dân mới dám đến gần để đưa những người bị đánh ngất xỉu giữa đường đi cấp cứu. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Anh (SN 1978), giáo viên trường THPT Cao Thắng, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. Người còn lại là anh Nguyễn Chí Phi (SN 1983), là bạn của Anh. Quốc Anh bị thương rất nặng ở phần đầu bởi gậy và dao chém nên phải đưa ra Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu. Theo lời khai của các nạn nhân và những người dân chứng kiến kể lại thì ngày hôm đó, Quốc Anh rủ Phi lên nhà bà ngoại mình ở thị trấn Tây Sơn chúc Tết. Khi xe máy của họ chạy đến khu vực khối 11, thị trấn Tây Sơn thì một nhóm người đột nhiên chặn lại không rõ lý do. Bọn người này gồm: Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Khắc Điệp (ngụ thị trấn Tây Sơn) và Nguyễn Hải Chung (lái xe của Công ty Lâm nghiệp – dịch vụ Hương Sơn). Không cần nói năng, Đông, Điệp và Chung lao vào hai thanh niên đang ngồi trên xe đấm đá túi bụi. Nạn nhân không kịp đề phòng nên không thể chống trả. Đánh đập tàn nhẫn cho đến khi Phi và Anh nằm gục xuống đất bọn chúng cũng không buông tha mà dùng dao, gậy tiếp tục đánh cho đến khi máu chảy dàn dụa giữa đường phố. Nhiều người dân chứng kiến rất bức xúc trước hành vi tổ chức đánh người dã man này, nhưng trước thái độ hung hăng côn đồ của chúng không ai dám can thiệp. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Các đối tượng liên quan được triệu tập lấy lời khai. Tuy nhiên vụ tổ chức đánh người tàn nhẫn trên đã diễn ra khá lâu nhưng chưa được xử lý cụ thể. Riêng vụ việc nhóm người này “nổ mìn mừng thắng lợi” giữa đường phố mặc dù đã được người dân xác nhận cũng như hiện trường vụ nổ để lại khá rõ, nhưng vẫn chưa được làm rõ. Theo nhiều người dân ngụ tại khu vực này phản ánh thì ở thị trấn Tây Sơn đang hình thành một thế lực giang hồ bảo kê cho các đối tượng bất hảo, đã gây ra nhiều vụ việc làm cho bà con ở đây rất hoang mang, bức xúc nhưng không hiểu sao vẫn chưa được xử lý triệt để. Những vụ đánh người như trên đã từng xảy ra, nhiều nạn nhân sợ bị trả thù nên không dám khai báo với cơ quan chức năng, bọn côn đồ dựa vào đó để tung hoành ngang ngược, ngày càng tác oai tác quái. Đến bao giờ tình trạng đáng buồn này mới chấm dứt?

LÊ BÌNH

CAND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP