Tin trong nước

Video: Vụ thảm sát Tây Ninh – Nhân chứng thuật lại thảm kịch

Chiều 21/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành di lý đối tượng Phạm Thành Tây, sinh năm 1978, ngụ tổ 16, ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về cơ quan điều tra để làm rõ hành vi thảm sát 3 người hàng xóm, làm 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Đến chiều cùng ngày thi thể nạn nhân Lê Thị Gái, sinh năm 1966 được gia đình đưa từ bệnh viện Củ Chi về mai táng. Riêng ông Nguyễn Hoàn Thành, sinh năm 1955 (chồng nạn nhân) và người con gái út Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh năm 1991 (đang mang thai tháng thứ 8) đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tích cực tại bệnh viện.

Bà Lại Thị Kim Quyên, người chứng kiến toàn bộ vụ việc cho biết: “Hồi sáng vào lúc 6 giờ 35 phút, ngày 21/8, khi đi bộ từ quán đi ngang qua nhà bà Gái, bỗng nhiên nghe tiếng la thất thanh nên quay lại thì thấy đối Tây đang dung rựa chém xối xả vào người bà Gái, xong đối tượng Tây tiếp tục cầm rựa chạy vào nhà chém tiếp chị Châu và ông Thành”


Anh Nguyễn Văn Dương, con rể thứ 5 của bà Gái thuật lại thảm kịch

Anh Nguyễn Văn Dương, con rể thứ 5 của bà Gái thuật lại: “Nghe ba la nên chạy lên thì thấy ông đó đang chém mẹ, em thấy mẹ nằm đó; lúc đó ông đó thấy em nên dí em chạy xuống dưới nhà; lúc đó thấy nhỏ út cái chém nhỏ út, cái la lên thì ông đó bỏ chạy”.

Cũng theo anh Nguyễn Văn Dương, gia đình anh và đối tượng Tây từ trước đến nay hòa thuận, không xảy ra mâu thuẩn. Một số người dân cho biết đối tượng Tây thường ngày có biểu hiện trầm cảm, hằng ngày chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, không tiếp xúc hay qua lại với ai ở địa phương.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Nguồn: Truyền hình Thông tấn – VNEWS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP