Nghi Xuân

Về vụ cháu bé 11 tuổi bị ‘thiêu sống’

Tin đồn râm ran chợ Giang Đình rồi lan truyền đến các xã, thị trấn ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 11/4/2008, tại thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên xảy ra một vụ hành hạ trẻ em rùng rợn. Một bé trai bị người anh con bác tra tấn dã man, toàn thân trở thành ngọn “đuốc sống” trên bãi cát cạnh trụ sở thôn Yên Ngư.

Câu chuyện chú bé bị anh họ thiêu sống trở thành tiêu điểm thời sự của những người dân làng chài ven biển nghèo khó, một đời muối mặn tảo tần. Sau hôm xẩy ra vụ thiêu sống trẻ em, chiều 14/4, tôi về làng chài Yên Ngư, nghe nhiều người dân phẫn nộ trước sự dã man của Trịnh Xuân Toàn (SN1985) đối với cháu Trịnh Xuân Hiệp (SN 1998).Tìm hiểu nghe nhiều người dân kể: Trịnh Xuân Toàn bị mất 1 con lợn tiết kiệm, nghi cho bé Hiệp lấy trộm. Toàn bắt Hiệp, trói giật khuỷu tay, tìm đủ mọi cách tra hỏi, đánh đập rất dã man. Không chịu được sự tra tấn của anh họ, Trịnh Xuân Hiệp đã thú nhận trộm con lợn tiết kiệm, đập vỡ chiếm lấy tiền để tiêu xài. Toàn hỏi: “Tiền lấy được giấu ở đâu”. Hiệp khai vùi dưới cát trước nhà bà Kiếm Mùi xây dở. Trịnh Xuân Toàn lôi Hiệp đưa tới trước căn nhà xây dở để lấy lại tiền bị Hiệp ăn cắp. Khi quật lên, Toàn đếm được 270.000 đồng. Cho là số tiền bỏ vào con lợn tiết kiệm nhiều hơn, Toàn tiếp tục tra khảo đứa em họ nhưng Hiệp không khai thêm điều gì nữa. Trịnh Xuân Toàn và người nhà lấy cây xương rồng đặt lên đầu Hiệp chà đi xát lại vẫn không moi thêm được đồng nào. Tiếp theo Toàn và một số người cào lá phi lao phủ kín cơ thể Hiệp như cây rơm, đổ dầu vào và châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy bùng lên, Trịnh Xuân Hiệp biến thành “đuốc sống” cho đến khi bà con trong thôn gọi lực lượng công an đến can thiệp thì ngọn lửa mới được dập tắt. Cháu Trịnh Xuân Hiệp bị ngất xỉu, tay chân, bụng bị bỏng rất nặng, tình trạng sức khỏe yếu có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, đã được gia đình đưa tới bệnh viện bỏng cấp cứu.Chúng tôi đến trụ sở UBND xã Xuân Yên để tìm hiểu thực hư, nhưng phòng làm việc của công an xã khoá cửa, đến gặp ông Trịnh Kệ phụ trách công an thôn Yên Ngư lại vắng nhà, định làm việc với thôn trưởng Hoàng Văn Hoàn nhưng ông này cũng biến đi đâu. Biết tôi đến vì vụ thiêu sống em Trịnh Xuân Hiệp nên bà Hoa, “phu nhân” thôn trưởng nói: “Chuyện chẳng có gì to tát cả. Con cháu người ta hư thì họ dạy. Họ doạ đốt nhưng không can chi đâu”. Tôi hỏi: “Họ là những ai?”, bà Hoa trả lời: “Không biết”. Xuống thực tế hiện trường được người dân cho biết, gia đình bà Liễu ở cạnh trụ sở thôn Yên Ngư là người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ Trịnh Xuân Toàn thiêu sống em họ Trịnh Xuân Hiệp mới 11 tuổi. Chị Hoàng Thị Thành, 25 tuổi, con dâu bà Liễu xác nhận vụ Trịnh Xuân Toàn thiêu sống em họ là có thật, cố tình chứ không phải doạ. Chị Thành cho biết: “Hiện tại anh Toàn và gia đình đang chăm sóc cháu Hiệp tại bệnh viện bỏng. Anh em cùng máu mủ mà họ làm quá đáng”.Việc Trịnh Xuân Toàn “giáo dục” con cháu trong nhà nhưng do trâm gió đã biến thành “chú bé đuốc sống” (lời của bà vợ thôn trưởng Yên Ngư phát ngôn), không phải chỉ là doạ, mà đây là một vụ hành hạ trẻ em điển hình ở xã Xuân Yên đang bị nhân dân lên án. Vụ việc đã vượt ra ngoài phạm vi gia đình, đến mức chính quyền, công an phải can thiệp, giải cứu thì Trịnh Xuân Hiệp mới thoát chết cháy. Đành rằng em Trịnh Xuân Hiệp trộm con lợn tiết kiệm là con hư, học sinh cá biệt nên cần được răn đe giáo dục. Tuy nhiên, biện pháp giáo dục đánh đập, thiêu sống dã man là không chấp nhận được. Hành vi của Trịnh Xuân Toàn biện bạch “dạy” con cháu trong nhà, không phải biện pháp giáo dục con người, mà là hành động ngược đãi trẻ vị thành niên.
Đặng Viết Tường

cana

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP