Pháp luật

Vào phòng trọ lấy ma túy để quên, cô gái bị bắt

Sau khi quay lại phòng trọ cũ tìm gói ma túy bỏ quên, cô gái ngậm ngùi tra tay vào còng trong lúc chuẩn bị sử dụng số ma túy này.

Sáng 12-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Mai Hữu Sang (SN 1988, ngụ TP HCM) 11 năm tù, Huỳnh Thị Liễu (SN 1991, quê Kiên Giang) 1 năm tù, cùng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Phan Mai Hữu Sang có tiền án 3 năm 9 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, tối 7-2-2017, tại một chung cư ở đường Lạc Long Quân, quận 11 (TP HCM) công an bắt quả tang Huỳnh Thị Liễu cất giữ gần 5g ma túy và chuẩn bị sử dụng.

Dù cẩn thận gói ma túy trong túi ny lon, giấu trong túi quần nhưng hành vi của Liễu không thoát khỏi mắt cơ quan chức năng.

Hai bị cáo tại tòa

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư của bạn Liễu là Phan Mai Hữu Sang, phát hiện nhiều loại ma túy.

Sang khai nhận mình nghiện ma túy nên vào khoảng tháng 11-2017, Sang mua ma túy của một người tên Út (không rõ lai lịch) để sử dụng dần.

Do Liễu thuê một phòng trống trong căn hộ của Sang, sau đó đôi bên mâu thuẫn nên Sang lấy lại phòng. Khi dọn đi, Liễu bỏ quên một gói ma túy ở nhà Sang nên ngày 7-2-2017, Liễu quay về lấy.

Ngay sau khi lấy được ma túy, Liễu bị bắt khi đang chuẩn bị sử dụng.

Tác giả: Di Lâm

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: cô gái , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP