Di tích - Thắng cảnh

Văn tế 223 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Vào ngày Rằm thánh Giêng năm Giáp Ngọ 2014, nhân dịp kỷ niệm 223 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quý Gia phối hợp với huyện Hương Sơn đã tổ chức Lễ tưởng niệm. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện xin gới thiệu Bài văn tế 223 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tới bạn đọc.


Mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

 

Bái niệm tiên linh !

 

Sông Ngàn Phố như dải lụa kéo thuyền trăng

Núi Minh Tự tựa cánh diều no gió

Đất Hương Sơn gừng cay, muối mặn

Khí trăm năm nâng đức bậc vĩ nhân

Nhớ tiên linh xưa xuất thân chốn danh gia vọng tộc

Khí hào hùng lỗi lạc đã khác thường

Tổ phụ làm quan, thân phụ làm quan, bá thúc huynh đệ cũng làm quan

Phụ mẫu chi nhân, gia thế ấy mấy ai có được

Sinh tại Đường Hào quê vải nhãn Hưng Yên, quê cha rộng thẳng cánh cò

Xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, binh thực dân an là cốt

Than ôi! Gặp thời loạn lạc

Kế dựng điêu tàn, đớn đau thảm cảnh, thịt xáo nồi da

26 tuổi thoái binh về quê mẹ

Đất Hương Sơn sông trăng, núi ngọc

Phong thủy cẩm nang nghiền ngẫm tối ngày

Y đức cốt từ tâm, Y lý được tận bày

Tiên linh hiểu, thuốc không những cứu mình mà còn cứu muôn dân bách họ

Theo dấu tiền nhân xưa Thiền sư Tuệ Tĩnh

Nung nấu tâm can Nam dược trị Nam nhân

Sáng hỏi, tối thăm chẳng ngại xa, gần

Hơn 300 vị thuốc hay, gần nghìn ba phương thuốc quý

Được góp nhặt trong dân gian hay tiền bối lưu truyền

Nhưng Tiên sinh đã để lại cho đời cả một kho tàng di sản

40 năm miệt mài tận tụy, gắng sức phù công để di huấn cho đời

Hải thượng Y tông tâm lĩnh

Một trước tác tuyện vời

28 tập, 66 quyển đúc rút tinh hoa chung: Đông – Y- Nam dược

Dựng xây nên lý – pháp, phương dược Việt Nam ta

Với 9 điều Y huấn cách ngôn

Hơn 200 năm qua, tiên linh vẫn sáng ngời tấm gương” Lương y như từ mẫu”

Với 8 chữ vàng:” Nhân, Minh, Đức, Trí,  Lượng, Thành, Khiêm, Cần”

Mãi mãi vẫn là kim chỉ nam để bao thế hệ ngành y chuyên cần học hỏi

Đạo làm thuốc vốn là một nhân thuật – chuyên chăm lo tính mạng con người

Người có niềm vui, ta cũng góp niềm vui

Người lo, ta cũng có phần lo lắng

Chỉ chăm lo chữa bệnh cứu người

Đừng vì việc cứu người mà kể công, mà mưu lợi

Lẽ sống chết, điều họa phúc đều nằm trong tay mình xoay chuyển

Lẽ nào kẻ trí tuệ không đầy đủ, hành động chẳng chỉnh chu, tâm hồn không thoáng đảng, chí quả cảm không thận trọng mà lại theo đòi bắt chước nghề Y

Y thuật đã hơn đời, tài văn thơ cũng mấy ai sánh kịp

Với Y đức uyên thâm, với tấm lòng nhân ái, nên mỗi áng văn, thơ đều lấp lánh tình người

Khoa cử nợ nhà toan trả đặng

Trường thi chưa đến, bảng vàng một tên lừng lẫy tiếng văn đàn

Thượng kinh ký sự, Âm dương y án, y thuật, y đức đã thành văn, thành thơ để lại cho đời

Như ngọc quý, như hoa thơm, khiến kẻ sỹ cũng phải cúi đầu ca ngợi

Tài làm thuốc như yên viên kỳ bá, lại tài thơ như Đỗ Phủ, như Lý Bạch tiên sinh

Lại có chí dạn dật tiền nhân, có tình phong nhã của một bậc cao sỹ, bỡi đức dày, bỡi tài cao đó mà bao văn nhân tài tử muốn theo hầu

71 mùa xuân an tịnh cõi dương trần

Hơn nữa cuộc đời gắn liền cùng quê mẹ

Dẫu nắng lòng cháy lá, dẫu lũ cuốn đôi bờ

Quê mẹ vẫn chắt chiu dòng sữa ngọt

Vì muối mặn, vì gừng cay vun đắp gốc nhân tài

Nhưng than ôi! Lẽ đời sinh khí tự quy

Vọng nhật tháng Giêng, Tân hợi, năm 1791

Trái tim của Ông già lười nhưng đầy trí tuệ, nhân cách tài năng đã ngừng nhịp đập

Chúng con hôm nay: Cây núi Minh Tự tươi tốt ngàn năm

Sông Ngàn Phố trong xanh vạn đại

Đất nước đã vào mùa đổi mới

Hương Sơn quê mẹ đã chuyển mình vươn lên những tầm cao

Đường đã mở rộng, cầu vươn sông, rừng núi bừng lên ánh điện

Khu sinh thái đã được dựng xây cho xứng đáng với tên Người

Tiên linh ơi! Hãy lắng nghe trong nhịp đập của mùa Xuân

Đất quê hương đang bừng lên sức sống

Vì quốc thái, vì dân an, để mãi mãi ấm no và hạnh phúc

Sừng sững như núi Minh Tự, nghiêng chao cánh diều mơ ước

Chúng con nguyện một lòng xây dựng quê hương

Để không cúi đầu hổ thẹn với tiền nhân

Kiên quyết xưng danh” Hậu sinh, khả úy”

Kiên trì như dòng sông Ngàn Phố

Ngày đêm miệt mài chở nặng những phù sa bồi đắp những bến bờ

Hậu thế chúng con hôm nay, trên dưới một lòng, tiền hô, hậu ủng, hiệp lực đồng tâm

Đốt nén tâm hương thay lời hứa với tiền nhân quyết dựng xây quê mẹ Hương Sơn sánh vai cùng đất nước

Hôm nay ngày 14 tháng Giêng Tết Thượng nguyên cũng là ngày chính kỵ

Một nén tâm hương thay cho vạn lời cầu

Chúng con nghiêng mình kính cẩn

Trà thơm dâng hiến, tâm hương nhiệt thành

Giữa tiết Lập xuân, cận kề Vũ thủy

Bàn âm khói tỏa hương bay, đức Đại danh y hiển linh thông chấp, rạng danh chính kỵ, lễ bạc, tâm thành, hậu thế xa gần, cúi đầu dâng lễ

Đốt nén tâm hương trải dọc Quốc lễ

Trà hiến tam tuần, cúi đầu tứ bái

Chiêng trống 3 hồi, cán bộ nhân dân huyện nhà, tập thể khu sinh thái Hải Thương Lãn Ông thành tâm cầu nguyện, chứng minh lễ vật cầu Quốc thái – Dân an

Hương đôi nén, văn một bài, quan nhân, khách quý, nhân dân, họ tộc cúi đầu xin đa bộ, thâm tâm – an lạc- sức khỏe dồi dào – viên mãn – thành công suốt muôn đời hậu thế.

                                                    Phục duy – Thượng hưởng !

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP