Tin trong nước

Vạch trần âm mưu lừa bán 3 thiếu nữ làm vợ đàn ông Trung Quốc

Khi 3 cô gái được đưa ra sân bay để di chuyển theo lộ trình của nhóm buôn người thì lực lượng công an và hải quan đã phát hiện, giải cứu.

Lãnh đạo phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự (C45 Bộ Công an) xác nhận, đơn vị này vừa phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá một đường dây buôn bán người sang Trung Quốc.

3 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1981, trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ngụ tổ 5, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Đinh Thị Thu (SN 1983, ngụ phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan , các đối tượng khai nhận: Oanh lấy chồng Trung Quốc. Tùng là cháu gọi Oanh bằng cô. Tùng cũng đang làm công nhân bên Trung Quốc và ở gần khu vực vợ chồng Oanh sinh sống.

Quá trình sinh sống và làm việc tại Trung Quốc đã lâu nên Oanh và Tùng nhận thấy việc đàn ông Trung Quốc ở các vùng quê nghèo khó khăn trong việc lấy được vợ, họ thường phải mất rất nhiều tiền cho một lần cưới hỏi. Thậm chí, có người đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ vì chưa… tìm được cô dâu.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Nhận thấy việc có nhiều người dắt mối cho các cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc và được “cảm ơn” số tiền khá lớn nên Oanh và Tùng đã nghĩ tới chuyện về Việt Nam đưa các cô gái sang làm vợ những chàng trai Trung Quốc để lấy tiền “môi giới”.

Nghĩ là làm, hai cô cháu Oanh và Tùng liên hệ ngay với Thu đang sinh sống tại Việt Nam. Thu vốn trước đây cũng từng lấy chồng Trung Quốc nhưng sau đó cô ta đã trở về Việt Nam ở cùng gia đình. Oanh và Tùng đề nghị Thu giới thiệu, tuyển chọn các cô gái Việt Nam, chụp và gửi hình để Oanh giới thiệu cho đàn ông Trung Quốc xem mặt trước khi “ngã giá”.

Với tài ăn nói hoạt ngôn, Thu đã tìm đến những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đánh trúng tâm lý, gạ gẫm các cô gái trẻ lấy chồng Trung Quốc, rồi vẽ ra viễn cảnh hào nhoáng trước mắt khiến họ bị lừa, không biết rằng mình đang trở thành món hời của bọn buôn người.

Thu yêu cầu các cô gái cho chụp hình hoặc đưa cho chúng một số bức ảnh để gửi sang cho Oanh trước. Tại đây, Oanh cầm ảnh “con mồi” đi “mời chào”, bắt mối “đầu ra”.

Nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ đã bị các đối tượng buôn người lừa bán. (Ảnh minh họa).

Nếu cô gái nào được người đàn ông Trung Quốc đồng ý “lấy làm vợ”, nhóm này sẽ được chi một khoản tiền tương ứng từ 100 đến 200 triệu đồng. Số tiền nhận được, bọn chúng chỉ chi cho các cô gái một ít gọi là tiền mua đồ dùng cá nhân và gửi lại cho gia đình, số còn lại thì chúng chia nhau tiêu xài.

Khi bị bắt, Oanh và Tùng đang làm thủ tục cho 3 cô gái lên máy bay để bay từ TP. HCM ra Hà Nội, rồi di chuyển lên Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, phi vụ này chưa kịp giao “hàng” thì các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ và giải cứu các nạn nhân.

Theo lời khai ban đầu của nhóm đối tượng, tính đến thời điểm bị bắt, bọn chúng đã thực hiện trót lọt một vụ và đưa 3 nạn nhân khác sang Trung Quốc.

Theo lãnh đạo phòng 6 C 45, qua công tác điều tra, khám phá, lực lượng công an đã phát hiện các phương thức, thủ đoạn tội phạm mua bán người thường sử dụng như: dụ dỗ, hứa hẹn giúp đỡ phụ nữ, trẻ em gái ở các vùng nông thôn nghèo về thành phố làm việc để có thu nhập cao, rồi lừa bán họ vào các ổ mại dâm hoặc đưa lên biên giới để bán sang Trung Quốc. Người dân cần cảnh giác và đề phòng, nhất là những ngày cuối năm này.

Chí Công – Quang Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP