Cuộc sống

Ước mơ được cầm que thử 2 vạch cứ dần xa tôi mãi

Tôi cảm thấy mình có lỗi, vô dụng, nhiều lúc muốn xa anh nhưng không làm được vì anh rất yêu thương tôi

Tôi 26 tuổi, kết hôn được hơn 2 năm. Chúng tôi yêu nhau từ hồi tôi học xong cấp 3, hơn 4 năm mới cưới. Lúc nghĩ đến việc kết hôn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý làm mẹ, đó là điều tôi mong ước. Ước mơ được cầm que thử 2 vạch cứ xa tôi dần cho tới ngày vợ chồng đi khám hiếm muộn và biết tôi bị ứ dịch vòi trứng, phải mổ mới biết được kết quả như thế nào. Tôi cảm thấy mình có lỗi, vô dụng, nhiều lúc muốn xa anh nhưng không làm được vì anh rất yêu thương tôi và tình yêu dành cho anh làm tôi không thể. Anh biết tôi thế nên cứ nói có con hay không có cũng được, anh thương yêu tôi là được rồi. Tôi biết anh rất muốn làm cha nhưng tôi lại không thể có con, biết phải làm sao.

Ngày tôi lên bàn mổ với 1000 điều ước là được chữa bệnh và làm mẹ. Rồi cái gì đến cũng đến, tình trạng quá tệ và muốn có con thì phải thụ tinh ống nghiệm, chi phí thì vượt quá khả năng của hai vợ chồng. Nhìn anh thương yêu mình và mong muốn làm cha khiến tôi chỉ biết khóc. Tôi không muốn gặp ai, không dám đối diện với những câu như: "Chưa có bầu hả, lâu vậy", "Sao không đẻ đi, khi nào đẻ". Tôi mệt mỏi vì không biết phải trả lời như thế nào khi ai cũng hỏi tôi về chuyện con cái, đến trầm cảm mất thôi. Nhìn những người xung quanh, bạn bè đều có con, còn nhìn lại mình sao chẳng làm được. Mong được các bạn chia sẻ.

Tác giả: Hoà

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP