Thể thao

U22 Thái Lan sợ mất vàng SEA Games vì... trọng tài

Trước thềm trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29, HLV U22 Thái Lan - Worrawoot bày tỏ sự lo ngại về công tác trọng tài, thường ưu ái cho đội chủ nhà Malaysia.

U22 Malaysia đánh bại Indonesia ở bán kết bằng pha đánh đầu duy nhất của Thanalaban. Tan trận, đội khách vô cùng bức xúc với cách điều khiển của trọng tài, khi bỏ qua một quả phạt đền mười mươi trong khoảng thời gian bù giờ.

HLV Worrawoot trả lời phỏng vấn sau buổi tập của U22 Thái Lan hôm qua

Đoàn quân HLV Ong Kim Swee đang hừng hực khí thế, muốn đánh bại kình địch U22 Thái Lan tại Shah Alam để đoạt tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 29.

Trên khía cạnh thực lực và trình độ, "những chú voi chiến" Thái Lan còn được đánh giá nhỉnh hơn chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng của Worrawoot đang e ngại những khía cạnh bên lề khác.

Đầu tiên là sức ép từ hơn 8 vạn khán giả cuồng nhiệt trên chảo lửa Shah Alam. Tiếp đó, người Thái còn lo sợ "cầu thủ thứ 13" - trọng tài sẽ thổi thiên vị Malaysia.

"Với tư cách chủ nhà, U22 Malaysia sẽ làm tất cả để thu về những lợi thế cho mình. Họ đang rất khao khát giành tấm HCV bóng đá nam sau nhiều năm chờ đợi.

Thường ở bất kỳ trận chung kết nào, trọng tài cũng phải đối mặt áp lực rất lớn. Tuy vậy, tôi hy vọng tính chuyên nghiệp được đề cao và những người cầm cân nảy mực điều khiển công tâm" - HLV Worrawoot chia sẻ.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

Hồi tháng trước, U22 Thái Lan và U22 Malaysia đã đụng nhau ở vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Bangkok. Thời điểm ấy, Thái Lan đã thắng thuyết phục 3-0.

Trận tái đấu vào tối 29/8 tới đây, HLV U22 Malaysia - Ong Kim Swee nhận định: "Cuộc thư hùng sắp tới, chúng tôi được đá trên sân nhà. Bởi vậy, chẳng có lý do gì để lo sợ người Thái cả.

Hơn một tháng trước, U22 Malaysia đã thúc thủ 0-3, nhưng hoàn cảnh hiện tại đã khác rất nhiều. Giờ chúng tôi sẵn sàng chiến sòng phẳng với người Thái."

Tác giả: Đăng Khôi(từ Kuala Lumpur, Malaysia)

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP