Pháp luật

Trộm 250 triệu đi hát karaoke suốt tuần, 'bo' tiếp viên không tiếc tay

Giang khai nhận, có ngày Giang hát 2 - 3 quán, lúc nào cũng gọi 3 - 4 nữ tiếp viên vào phục vụ, mỗi nữ tiếp viên Giang 'bo' 5 triệu đồng.

Ngày 2/3, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (24 tuổi, ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 16/2, chị Lê Thị Mỹ Tường (39 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) trình báo về việc nhà chị bị kẻ gian đột nhập trộm 250 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng Giang

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (là cháu gọi chị Tường bằng dì), ở chung với nhà chị Tường nhưng gần đây đột ngột mất tích, cũng không về nhà ở TP.Huế.

Rạng sáng 24/2, Công an ập vào bắt quả tang Giang đang cùng 4 nữ tiếp viên đang say sưa hát hò tại karaoke S.H (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), di lý về Đà Nẵng để điều tra vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Giang thừa nhận đã trộm 250 triệu đồng của dì vào trưa 16/2.

Sau khi trộm tiền, Giang đón taxi về huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) thuê khách sạn nghỉ, đến chiều mới đến hiệu vàng gần đó mua 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 1 nhẫn vàng cùng áo quần hàng hiệu đắt tiền.

Có tiền, Giang la cà khắp các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngày nào Giang cũng vào karaoke nhưng chỉ đi một mình, yêu cầu chủ quán gọi cùng lúc nhiều nữ tiếp viên và "bo" rất đậm.

Giang khai nhận, có ngày Giang hát 2 - 3 quán, lúc nào cũng gọi 3 - 4 nữ tiếp viên vào phục vụ, mỗi nữ tiếp viên Giang "bo" 5 triệu đồng, có khi nhiều hơn tùy hứng.

Đến khi bị bắt, Giang đã tiêu hết 235 triệu đồng, chỉ còn lại 15 triệu đồng trong túi. Công an quận Thanh Khê cũng thu hồi thêm 1 dây chuyền, 1 lắc và 1 nhẫn vàng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP