Cần Giúp Đỡ

Trao hơn 250 triệu đến người mẹ trẻ mắc bạo bệnh

Trưa ngày 4/3, Pv đã trao số tiền 256.770.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến chị Võ Thị Lương – nhân vật trong bài viết “Mẹ bạo bệnh nuôi hai con song sinh 4 tháng tuổi bằng… cháo loãng”.

2 chiếc túi chị Lương mang bên người

Chị Lương đón chúng tôi bằng nét mặt hồng hào và tươi tắn hơn trước. Vừa vào tới nhà, chị cho chúng tôi xem nhưng bức thư tay được bạn đọc báo Dân trí khắp mọi miền đất nước gửi về.

Những bức thư của bạn đọc gửi động viên chị Lương
Những bức thư của bạn đọc gửi động viên chị Lương

“Mặc dù chưa đi điều trị nhưng em cảm thấy mình khỏe ra. Chính tình cảm của các anh chị em, nhà hảo tâm là liều thuốc quý giá cho em và gia đình. Có nhiều anh chị ở các huyện, tỉnh lân cận chạy xe máy mấy chục cây số tìm đến tận nơi để thăm hỏi và tặng quà. Hay nhiều người cũng hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng bớt chút tiền để hỗ trợ 2 mẹ con. Những tình cảm ấy khiến em xúc động quá”, chị Lương ngấn ngấn nước mắt.

Hai bé song sinh Võ Văn Gia Bảo và Võ Thị Gia Nhi 
Hai bé song sinh Võ Văn Gia Bảo và Võ Thị Gia Nhi

Những ngày qua, chính nhờ những tình cảm của bạn đọc như tiếp thêm nghị lực cho người mẹ trẻ.
Trên chiếc giường nhỏ, 2 cháu bé ngây thơ vẫn nằm chơi đùa bên 2 túi nilong được bọc quanh bụng mẹ. Trong ánh mắt các em chắc đó là thứ đồ chơi lạ mắt, thế nhưng 2 chiếc túi ấy đựng cả sự sống của mẹ các em. Chiếc túi bên phải đã theo chị Lương gần 10 năm do bị rò mật sau khi 3 lần mổ sỏi mật. Do bệnh lý phức tạp, các bác sỹ không khắc phục nổi hiện tượng rò mật và phải dùng ống dẫn lưu để dẫn dịch ra ngoài cho chị Lương. Còn chiếc túi bên trái là túi dẫn lưu mổ đẻ. Do trở dạ, thấy thể trạng chị Lương yếu ớt, các bác sĩ tiến hành khám và quyết định phương pháp mổ lấy thai nhi. Nhưng sau lần mổ sinh này, do tử cung không co, chị Lương buộc phải cắt tử cung. Dụng cụ này giúp dẫn máu ở trong bụng.

2 chiếc túi chị Lương mang bên người
2 chiếc túi chị Lương mang bên người
2 chiếc túi chị Lương mang bên người

Nhờ sự ủng hộ của bạn đọc, gia đình chị Lương dự định cuối tháng 3 sẽ đi kiểm tra và chữa trị. “Nếu cháu đi chữa bệnh thì cũng cần người đi theo trông nom. Gia đình cũng đang đợi bà gì trong miền Nam về chăm hộ cháu cùng bà ngoại một thời gian để tôi đưa cháu đi điều trị”, bố ruột chị Lương cho hay.

2 chiếc túi chị Lương mang bên người
Pv báo Dân trí cùng chính quyền xã Hòa Hải đã trao số tiền 256.770.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Võ Thị Lương.

Trong trưa 4/3, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), Pv báo Dân trí đã trao số tiền 256.770.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Võ Thị Lương.

Bố ruột chị Lương xúc động gửi lời cám ơn sâu sắc đến bạn đọc và Dân Trí
Bố ruột chị Lương xúc động gửi lời cám ơn sâu sắc đến bạn đọc và Dân Trí

Cầm số tiền trên tay, bố ruột chị Lương không dấu nổi sự xúc động qua những giọt nước mắt. Ông nghẹn ngào: “Những ngày qua, gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm trong cả nước và nước ngoài. Chúng tôi cũng xin cảm ơn báo Dân trí đã làm cầu nối để chúng tôi nhận được những tình cảm này của bạn đọc.”

Phượng Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP