Hứa hẹn nhiều tác phẩm âm nhạc về hình tượng Công an nhân dân

Có lẽ, khi ai đó viết lên mỗi nốt nhạc, mỗi ca từ, chắc hẳn trong đó là tâm tư, tình cảm của “cái tôi chủ thể” đối với nhân vật mà họ muốn phản ánh, ngợi ca. Với những ca khúc viết về người chiến sỹ Công an nhân dân cũng vậy… Nhiều tác giả như đã gửi trọn niềm tin yêu vào những ca từ, giai điệu để tôn vinh những chiến công, những hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND. Bởi họ đã cống hiến, đã chiến đấu cho an ninh Tổ quốc, cho bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Hiệp hội Du lịch Việt Nam khảo sát du lịch tại Hà Tĩnh

Đoàn gồm 50 thành viên do Ông Phùng Quang Thắng – Phó Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn có đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Dự án EU, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch và gần 40 doanh nghiệp lữ hành, phóng viên báo chí trên toàn quốc. Tiếp đoàn có Ông Lê Trần Sáng – PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, đại diện lành đạo Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh, Phòng NVDL, Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa – Du lịch.

Hà Tĩnh: Phát động Cuộc thi ảnh du lịch Hà Tĩnh lần thứ II

Tiếp nối thành công của Cuộc thi ảnh du lịch Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2010, nhằm tăng cường tăng cường kho tư liệu ảnh phục vụ việc xuất bản các ấn phẩm du lịch Hà Tĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hà Tĩnh đến với du khách trong nước và quốc tế; năm 2016, Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa – Du lịch tiếp tục tổ chức Cuộc thi ảnh du lịch Hà Tĩnh lần thứ II với chủ đề “Hà Tĩnh hôm nay”.

10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu 2015

1. Chương trình Diễu hành Nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Quốc khánh với chủ đề Việt Nam – Khát vọng hòa bình tôn vinh sự  đa dạng văn hóa và khát vọng hòa bình của các dân tộc Việt Nam đã gây ấn tượng sâu đậm với người dân cả nước và bạn bè quốc tế .

Hương Sơn: Sôi nổi Hội thi “Nông thôn ngày mới”

Về dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM Tỉnh, Hội nông Tỉnh, Đài PT&TH Hà Tĩnh. Lãnh đạo huyện Hương Sơn có đồng chí Nguyễn Quốc Lập – TUV – Bí thư huyện uỷ, đồng chí Lê Đức Hùng – PCT UBND huyện cùng đại diện một số ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã tham gia chương trình.

Gặp gỡ nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, giới thiệu tác phẩm Về thăm quê mẹ Vũ Quang

Sáng 19/6, huyện nhà tổ chức giao lưu, gặp mặt nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo và nhà giáo, nhà thơ Lê Văn Vỵ và giới thiệu ca khúc Về thăm quê mẹ Vũ Quang. Tham dự về phía huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đăng Kỷ – Phó Bí thư TT Huyện ủy; Phan Đức Cung, Nguyên Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Xây dựng sản phẩm du lịch Hà Tĩnh: Khai thác tiềm năng bản địa

Hà Tĩnh nằm trên tuyến du lịch xuyên Việt, có địa hình đa dạng với những thắng cảnh đẹp. Dải đất này cũng là cái nôi của nhiều làn điệu dân ca, là nơi có nhiều trò chơi dân gian, lễ hội, làng nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực đặc sắc. Tuy nhiên, việc quảng bá các sản phẩm đặc trưng này trong quá trình phát triển du lịch còn nhiều hạn chế…

Lộc Hà biển gọi…

Cũng như nhiều địa phương khác, thời điểm này, huyện Lộc Hà đang tích cực triển khai các kế hoạch để sẵn sàng đón du khách thập phương đến tham quan và nghỉ mát trong mùa du lịch biển 2015. Có dịp về thăm bãi biển Xuân Hải (Thạch Bằng) những ngày này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của cảnh vật nơi đây.

Lộc Hà: Chuẩn bị tổ chức Khai trương Du lịch biển năm 2015

Ngày 20/3/2015, đồng chí Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà để thống nhất các hoạt động chuẩn bị tổ chức lễ khai trương Du lịch biển năm 2015.

Hà Tĩnh: Lễ dâng hương cầu nguyện “Quốc thái dân an”

Tối 3/3 (13 tháng Giêng), tại khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn), Ban Trị sự chùa Tượng Sơn tổ chức lễ dâng hương cầu nguyện “Quốc thái dân an”. Dự lễ có lãnh đạo chính quyền huyện Hương Sơn và đông đảo tăng ni, phật tử gần xa.

Giao lưu thơ Nguyên tiêu kỷ niệm 224 năm ngày mất Đại danh y Lê Hữu Trác

Chiều ngày 3/3 (tức ngày 13 tháng giêng năm Ất Mùi) tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng ở xã Sơn Trung, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Hương Sơn phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch dịch vụ Quý Gia tổ chức giao lưu thơ Nguyên tiêu nhân kỷ niệm 224 năm ngày mất của đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Tản mạn về trang phục của người Hà Tĩnh xưa & nay

Nhân dân ta có câu: Được bụng no, còn lo ấm cật, sau cái ăn là đến cái mặc. Nhưng nhu cầu mặc không chỉ dừng lại ở mục đích “che thân” mà còn mang nhiều ý nghĩa xã hội, có khi là sự phân biệt về đẳng cấp: “Hơn nhau tấm áo manh quần/ Cởi ra bóc trần ai cũng như ai”, có khi là vì mục đích làm đẹp: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, chân tốt vì hài, tai tốt vì hoa”…

Nét đẹp văn hóa sáng mùng 1 Tết ở Phường Bắc Hà

Đúng 8 giờ sáng mồng 1 Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, liên đoàn cán bộ và toàn thể nhân dân tổ 7, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh lại tề tựu đông đủ tại nhà văn hóa khối phố để làm lễ chào cờ và gặp mặt chúc mừng năm mới.

Chuẩn bị Khai trương năm du lịch Hà Tĩnh 2015

Chiều ngày 14/01/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung tổ chức Lễ hội tôn vinh sự nghiệp, công lao Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác gắn với khai trương năm du lịch Hà Tĩnh 2015.

Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh: Bao giờ cho đến… ngày xưa?!

Nhạc sỹ Ngọc Thịnh – Giám đốc Nhà hát chia sẻ: “Không nằm ngoài tình trạng chung, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đang phải đối mặt với những khó khăn lớn như: kinh phí đầu tư hàng năm hạn hẹp, biên chế không tăng trong khi diễn viên tuổi cao, sức diễn hạn chế; diễn viên trẻ chưa có điều kiện dự tuyển. Các nghệ sỹ hầu hết phải “chân trong, chân ngoài”; tinh thần trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ bị giảm sút dẫn đến chương trình nghệ thuật chất lượng không cao”.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Chê vợ sinh xong tàn tạ, chồng ra ngoài cặp kè nhân tình, ngày ra tòa ly hôn, tôi bỗng nhận được phong thư với nội dung kinh khủng vô cùng

Làm sao có thể ngờ được khi tôi sinh con được hơn một năm thì chồng đã ngoại tình. Ngày tôi bắt quả tang họ dẫn nhau vào khách sạn hú hí, chồng nhìn tôi cười khẩy,ỉ bảo tôi hãy nhìn lại mình đi, soi vào gương xem trông tôi bây giờ tàn tạ thế nào.

TOP