Cần Giúp Đỡ

Tin mới về sức khỏe em bé được mẹ nhường lại sự sống

Xót xa trước sự ra đi của người mẹ nhường con sự sống, người thân hy vọng em bé mới chào đời sẽ sống khỏe mạnh và kiên cường, xứng đáng với sự hy sinh của mẹ.

   >> Clip: Cuộc gặp đặc biệt của người mẹ ung thư trước khi qua đời

Tin tức trên báo Zing news, bé Gấu – con nữ thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, 26 tuổi, cán bộ Phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh (người mẹung thư  đã hy sinh nhường con sự sống) khỏe mạnh lên từng ngày và đang tiếp tục cuộc 2 chiến thay phần người mẹ can đảm của mình.

 Bé Gấu đến với cuộc sống bằng sự hy sinh của người mẹ dũng cảm. Ảnh: Hoàng Hiệp/Zing news.

Bé Gấu đến với cuộc sống bằng sự hy sinh của người mẹ dũng cảm. Ảnh: Hoàng Hiệp/Zing news.

Ca sinh nở của nữ thiếu úy được các bác sĩ đầu ngành gọi là “hy hữu”, do phải huy động 20 bác sĩ sản khoa giỏi nhất. Còn bệnh nhân sinh mổ trong tư thế ngồi, khi tâm thức còn tỉnh táo. Ngay sau đó, em bé được đưa ngay vào lồng ấp, chuyển tới Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chia sẻ với phóng viên báo Zing news bác sĩ Lê Minh Trác – phó giám đốc Trung tâm, người trực tiếp theo dõi và điều trị cho bé Gấu – cho biết, tình hình sức khỏe của bé đang rất khả quan. Em ăn uống được, tình trạng nhiễm trùng bị khống chế, suy hô hấp đã giảm.

“Trước đây vài ngày, con phải thở máy, nhưng một tuần trở lại đã tự thở được oxy. Lúc mới chào đời, con chưa thể ăn, hiện tại ăn được 100-110 ml/ ngày. Cứ tiếp tục thế này, trong vòng 5-6 ngày tới, con có thể 160-180 ml/ngày. Như vậy là đạt tiêu chuẩn cho cân nặng của con”, bác sĩ Trác nói.

Nam bác sĩ dự đoán, 20-25 ngày nữa, cân nặng bé sẽ trở về bằng lúc chào đời. Em cũng được ra viện trong 2,5-3 tháng tới, theo thời gian thông thường dành cho bé sinh non. Chị Hiền – điều dưỡng viên của Trung tâm, người chăm sóc hàng ngày cho bé – tiết lộ, Gấu hiện có những tiến triển tương đối tốt, ăn được, không trớ.

Nữ điều dưỡng khẳng định, bằng kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc trẻ, có những trường hợp sinh non khi ra đời chỉ nặng 500-600 g vẫn phát triển hoàn thiện, ra viện khỏe mạnh, lớn lên theo kịp các bé sinh ra bằng phương pháp thường về cả sức lực và trí tuệ.

Chiều ngày 27/7, thông tin về người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con từ trần đã khiến không chỉ người thân mà cả những người không quen biết, những người chưa một lần được gặp cô gái Đậu Thị Huyền Trâm bày tỏ sự tiếc thương vô hạn. Báo Khám phá thông tin.

Đó là những lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Trâm, đó là những sự ca ngợi về sự hy sinh cao cả, những nghị lực kiên cường mà Trâm đã trải qua trong suốt hành trình chống chọi với bệnh tật, sinh con và cả giai đoạn sau khi sinh con. Quả thực, với những gì Trâm đã làm thì cô Thiếu úy công an này xứng đáng là một trong số những người mẹ vĩ đại nhất.

Hành trình chống chọi lại với căn bệnh ung thư phổi quái ác của người mẹ ung thư nhường con sự sống bắt đầu khi Trâm đã mang thai ở tuần thứ 11. Khi đó đã có rất nhiều ý kiến cho rằng thai phụ này nên tập trung vào điều trị bệnh và điều đó đồng nghĩa với việc phải đình chỉ thai nghén.

Chắc hẳn người phụ nữ này cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đưa ra quyết định cuối cùng. Trâm đã quyết định không điều trị ung thư để giữ lại đứa con của mình. Có lẽ đây là quyết định không phải ai cũng dám làm, chỉ có những người có ý chí kiên định, có bản lĩnh kiên cường như Trâm mới đưa ra được quyết định như vậy.

Khi đã đưa ra quyết định, đồng nghĩa với việc người phụ nữ 26 tuổi này cùng một lúc phải vừa nuôi đứa con trong bụng, vừa phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư. Thời điểm khó khăn nhất đó là khi thai nhi được gần 20 tuần, đó là lúc Trâm phải nằm viện điều trị dưới một phác đồ và chế độ chăm sóc đặc biệt.

Nếu ai không chứng kiến trực tiếp sự kiên cường của bệnh nhân, mà chỉ nghe lời kể của bác sĩ có lẽ sẽ không tin. Nhưng với những ai chứng kiến Trâm nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện K) thì chắc hẳn càng cảm phục sự dũng cảm của bệnh nhân này.

Theo đó, những ngày điều trị tại đây, dù tiếp nhiều đoàn người thân, bạn bè, lãnh đạo vào thăm, bệnh nhân Trâm vẫn nở nụ cười thân thiện. Đặc biệt, những khi được chồng cho xem hình ảnh của con trai đang được chăm nuôi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ánh mắt của Trâm lại rạng ngời lên một niềm tin và đúng như tâm sự của Trâm: “Phải cố gắng sống để gặp con”.

Có lẽ trong suốt quá trình vừa mang thai, vừa mang bệnh, hạnh phúc đối với cô gái 26 tuổi này là đã sinh con thành công (dù chưa đủ tháng) và trong những ngày cuối Trâm đã được gặp con trai mình.

Theo đó, Trâm đã được gặp con trai là bé Gấu trong 1 tiếng rưỡi ngày 21/7, trước khi Trâm phải truyền hóa chất.  Lúc đó, Trâm cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy con trai, nhìn thấy sự hi sinh của mình có kết quả xứng đáng.

Sau khi gặp con, tinh thần của Trâm khá lên rất nhiều. Sức khỏe bé Gấu cũng khá hơn rất nhiều, bé đã có thể tự thở được. Bé Gấu là động lực để Trâm cố gắng kéo dài thêm cuộc sống này, để mong được nhìn thấy con khôn lớn. Nhưng, có lẽ Trâm cũng đã mường tượng được những gì em phải đối mặt. Và, điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Hồng Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP