Cuộc sống

Thư gửi con trai vào ngày đầu năm mới

Mẹ viết cho con những dòng này vào một buổi sáng đầu ngày trong ngày đầu tiên của năm khi chúng ta đang trên đường về nhà với ông bà ngoại.

Mẹ ngồi nhìn qua cửa kính, nhận ra sáng nay sao quá dịu dàng.

Và lòng mẹ thanh thản, bình yên đến lạ...

Hành trang đưa các con vào đời là tình yêu vô bờ của ba mẹ, là những năm tháng tuổi thơ có bàn tay mẹ nâng bước con đi...

Mẹ muốn, sau này khi lớn lên, con sẽ có ký ức và hoài niệm về một tuổi thơ rất đẹp, về những ngày tháng bình yên bên mái ấm gia đình.

Bởi cuộc sống sẽ không giản đơn như những gì chúng ta vẫn nghĩ, và sẽ giáng cho chúng ta những đòn chí mạng vào những lúc mà bản thân con không ngờ đến trong đời...

Nhưng bằng cách này hay cách khác con hãy tìm mọi cách tự vươn lên...

Và bất kể giá nào con cũng phải làm một người Tử Tế.

Không cần phải to tát, lớn lao, chỉ cần Tử Tế với chính mình là đủ.

Bởi có những việc chúng ta làm, người thường sẽ khó nhận ra đâu là chân thành, giả dối, nhưng con hãy tin rằng ở một góc khuất sâu lắng của tâm hồn con sẽ khắc khoải không yên...

Vị chi, để khỏi bất an thì mình đừng làm con nhé!

Đường đời sẽ có những lúc thăng trầm, những lúc con rơi vào tận cùng tuyệt vọng, đau thương, đừng cầu viện ai, mà hãy dồn lực để tự cứu mình.

Con hãy nhớ một điều như thế!

Buồn - Không để buồn lâu.

Vui - Không để mình huyễn hoặc.

Khi con thành công, giàu có sẽ có nhiều người tán thưởng, tung hô.

Nhưng đừng nghĩ nhiều về những điều như thế

Hãy giản dị hết sức có thể, bởi như thế con sẽ thực sự an toàn.

Tuyệt đối, không được tuyệt tình với những số phận không may, bởi con hãy nhớ:

Sẽ có những ngày mình như vậy.

Cho nên hãy đối xử với những người mà con gặp bằng tất cả sự thân tình, nhưng chọn lọc:

Tốt chơi nhiều - Xấu chơi ít - Và tệ quá thì lặng lẽ rút lui...

Hãy im lặng, đừng nói gì con nhé!

...

Cuộc đời sẽ có nhiều điều mới mẻ xung quanh mà bản thân chúng ta biết được còn quá ít, thế nên trong những những ngày mẹ còn khỏe mạnh, thông minh và tỉnh táo, mẹ sẽ dần chỉ cho con.

Bởi mẹ biết:

Người thầy lớn nhất có ảnh hưởng đến các con chính là cái nôi gia đình và định hướng của một người làm mẹ

Mẹ sẽ dạy cho các con cách rửa ly sau khi uống nước úp vào khay.

Bởi sạch mình ai sẽ chịu dơ...

Mẹ dạy các con dọn nhà, cách giặt quần áo, cách tự gấp chăn màn, cách chà nhà vệ sinh cho sạch, thế nên ngủ dậy đó là việc đầu tiên phải làm của 2 con...

Mẹ dạy con lòng kiên trì bằng cách tập cho con yêu thích sách.

Thói quen đọc từ khi còn rất nhỏ, bởi sách sẽ mở ra cho con một suy nghỉ, một tư duy hoàn toàn khác biệt và khi con tự ý thức được vấn đề của mình, sau này lớn lên sẽ đỡ vất vả hơn.

Bởi thành công không phải một sáng một chiều mà nó là một chặng đường đầy thử thách.

Nhất định con phải vượt qua!

Mẹ dạy cho con cách tiết kiệm chi tiêu, dạy cho con cách ăn uống chọn lọc, cách đọc thông tin nhà sản xuất, thành phần từ khi các con chưa biết chữ như một thói quen.

Bởi tính cách được tạo thành chính từ những thói quen và những điều nhỏ nhặt.

Mẹ thông báo rõ ràng cho con về học phí của mình, chính con là người tự chuyển khoản cho trường...

Bởi con phải ý thức trân trọng từng đồng tiền mà mình kiếm được.

Mẹ sẽ dạy cho con những điều mà mẹ biết được bằng tất cả yêu thương và trái tim ấm áp của một người làm mẹ.

Bởi những gì mẹ nói với con chính là những chặng đường mà mẹ đã đi qua.

Kinh nghiệm của người này sẽ là bài học cho người khác.

Nhưng bài học khó nhất là bài học làm người.

Thế nên con phải tự học cho mình nhé con trai!

Mẹ yêu 2 con rất nhiều.

Mẹ của con!

Tác giả: Lê Hải Yến

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP