Pháp luật

Thiệt mạng vì muốn minh chứng tình yêu chung thủy

Để chứng minh cho sự chung thủy của mình, anh Bình rút dao đưa cho người yêu nói “Em không tin thì đâm anh đi”.

Ngày 31/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thúy Huỳnh (31 tuổi, quê Vĩnh Long) 8 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là người yêu của bị cáo.

Theo điều tra, sau 5 năm yêu nhau, năm 2015, Huỳnh và anh Trần Tôn Bình dọn về chung sống với nhau như vợ chồng trong căn phòng trọ ở phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Bị cáo Phạm Thị Thúy Huỳnh

Sau 2 năm sống với nhau, Huỳnh nghi anh Bình có quan hệ với người khác nên tối ngày 15/3/2017, khi hai người đi uống cà phê tại khu vực ven sông Ông Lớn ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Huỳnh nói lời chia tay. Anh Bình phủ nhận chuyện mình có người khác và không chấp nhận chia tay khiến hai người xảy ra cãi vã.

Để chứng minh sự chung thủy của mình, anh Bình rút con dao trong người ra đưa cho Huỳnh nói "Em không tin thì đâm anh đi".

Trong lúc giằng co, Huỳnh ngã lên lên người người yêu khiến con dao đâm vào bụng anh Bình, nạn nhân chồm dậy, đè Huỳnh vào lưng ghế. Trong lúc hoảng loạn, Huỳnh cầm dao đâm loạn xạ vào người anh Bình. Đau đớn, nạn nhân vùng bỏ chạy ra ngoài đường rồi gục xuống.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Bình đã tử vong ngay sau đó.

Tại phiên xét xử, Huỳnh nức nở khóc thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng, bản thân không cố ý tước đoạt mạng sống của anh Bình, việc nạn nhân chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Xét thấy, hành vi của bị cáo đã gây ra cái chết cho nạn nhân, nhưng phía nạn nhân có phần lỗi và bị cáo nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên HĐXX đã xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Tác giả: Đoàn Nga

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: bị cáo , giết người , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP