Tin trong nước

Thêm một nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận tử vong

Do bị bỏng quá nặng, ông Vy Thanh Hiếu (46 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) – hành khách gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận qua đời sau 3 ngày cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trưa 25/5, gia đình đã đưa thi thể ông Vy Thanh Hiếu (46 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) về đến quê nhà mai táng. Đây là người thứ 13 tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận xảy ra 3 ngày trước.

Anh Nguyễn Thanh Hiền (con rể nạn nhân) cho biết, chiều 21/5, cha vợ đón xe khách Phương Trang từ Quảng Ngãi vào TP HCM để thăm con đang học đại học và chữa bệnh thoát vị đĩa đệm. Đến rạng sáng 22/5 thì ông gặp nạn ở tỉnh Bình Thuận, gây bỏng nặng. Do tình trạng nặng nên trưa 22/5, nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

“Các bác sĩ kết luận cha tôi bị bỏng diện tích 73% cơ thể, bỏng sâu 47%. Sau gần 3 ngày điều trị ở phòng cách ly đặc biệt, nhưng do vết thương quá nặng, ông hôn mê sâu rồi qua đời tối 24/5”, anh Hiền nói.

Them mot nan nhan vu tai nan tham khoc o Binh Thuan tu vong hinh anh 1
Hai cô con gái nạn nhân gào khóc trước cái chết của cha. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe 2 nạn nhân bị thương nặng chuyển viện cấp cứu cùng ngày với ông Hiếu là Phạm Trần Thanh Tâm (22 tuổi, phụ xe Phương Trang) và Hoàng Hữu Tâm (ngụ Quảng Ngãi) đến trưa 25/5 sức khỏe cải thiện đáng kể.

Sau 3 ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, ông Nguyễn Du (tài xế phụ xe khách Phương Trang) vẫn chưa hết ám ảnh. “Nghe tiếng nổ, tỉnh dậy cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể đau ê ẩm mới biết xảy ra tai nạn, tôi bị hất văng xuống đường. Phần đầu cabin xe khách cháy đỏ rực, tôi bật dậy dồn sức tìm kiếm cứu được người nào hay người ấy”, tài xế thuật lại.

Nghe tiếng kêu cứu của Nguyễn Trần Thanh Tâm, ông Du dốc sức chạy đến bế anh ra khỏi biển lửa. Sau đó, ông tiếp tục phát hiện, lần lượt ôm 2 hành khách khác bất tỉnh bên hông xe khách thoát khỏi hỏa hoạn.

“Cứu xong 3 người, tôi cố tìm cách lên xe nhưng lúc này lửa cháy quá lớn bao trùm nên đành bất lực. Những đêm qua, tôi không thể nào ngủ được vì ám ảnh”, ông Du nói. Tài xế này vừa được hãng xe thưởng nóng 30 triệu đồng.

Khoảng 4h ngày 22/5, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Thời điểm trên, xe khách của hãng Phương Trang BKS 51B-11.224 chạy tuyến Quảng Ngãi – TP.HCM xảy ra va chạm với ôtô khách BKS 38N-5577 chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 phương tiện bốc cháy ngùn ngụt, lửa bao trùm khu vực. Lúc này, chiếc xe tải BKS 86C-05.388 chạy hướng Nam-Bắc lao tới, tài xế không kịp xử lý tình huống nên tông vào 2 xe khách. Vụ tai nạn khiến ba phương tiện cháy rụi khiến 13 người thiệt mạng, 39 nạn nhân bị thương.

Minh Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP