Nhân ái

Thanh Hóa: Khát khao trở lại trường học của cô bé ung thư

Sau hai năm điều trị hóa chất kể từ lúc phát hiện ra bệnh, mái tóc đen mượt của Bích đã rụng hết. Em không còn thích soi gương, thay vào đó là ngồi lặng người, đau đáu nhìn vào khoảng không trước mắt. Nhà nghèo, bệnh trọng, mơ ước quay lại trường học của cô bé 11 tuổi đang trở nên xa vời...

Chúng tôi tìm đến phòng 302, khoa Nhi Bệnh viện K3 vào buổi chiều oi bức cuối hè. Trong phòng bệnh, cô bé Lê Thị Ngọc Bích (11 tuổi) đang ngồi trên giường với cặp kính cận dày cộp nhưng chẳng thể che được ánh mắt khát khao được sống.

Mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Bích khát khao đến trường học luôn cháy bỏng trong người

Đang hỏi thăm Bích thì vừa lúc, anh Lê Văn Lực, bố em đi xin cơm từ thiện về. Suất cơm chưa đầy một bát, ít rau luộc, lạc rang, vài miếng thịt cho hai bố con, khi con ăn không hết thì bố ăn. Những ngày không có cơm từ thiện, anh Lực mới dám ra ngoài mua, nhưng cũng chỉ dám mua những thứ rẻ nhất.

Lâu nay, hai bố con anh Lực sống nhờ vào những bữa cơm được phát miễn phí, bởi đối với gia đình lúc này, chỉ lo kiếm tiền thuốc cho con mỗi ngày đã là điều vô cùng khó khăn.

Theo chia sẻ, Bích vẫn là đứa trẻ khỏe mạnh, hoạt bát cho đến năm 9 tuổi, em kêu đau bụng dữ dội, uống thuốc nhưng không đỡ. Vợ chồng anh Lực đưa con đến bệnh viện huyện rồi chuyển lên tỉnh khám nhưng không tìm ra căn bệnh. Thấy sức khỏe con ngày càng suy yếu, hai vợ chồng lo lắng, vội vã vay mượn tiền anh chị em trong nhà để khăn gói ra Bệnh viện Nhi TƯ thăm khám. Tại đây, anh bàng hoàng khi nghe bác sĩ kết luận, Bích bị ung thư buồng trứng.

Từ đó là những chuỗi ngày cùng cực, anh Lực cùng con “chiến đấu” với căn bệnh quái ác. Vợ chồng anh phải bỏ hết công việc thay nhau chăm sóc con. Trước kia, con gái chưa mắc bệnh, anh Lực đi buôn bánh kẹo còn có đồng chi tiều trong gia đình. Nhưng từ ngày nghỉ việc, kinh tế mỗi ngày một kiệt quệ, nợ nần vay mượn cho con chữa bệnh ngày một chồng chất.

“Mỗi lần lên Hà Nội điều trị là mất cả chục triệu tiền mua thuốc bổ, thuốc ngoài bảo hiểm cho cháu. Ngân hàng cũng đã vay, giờ không biết bấu víu vào đâu nữa. Chúng tôi định điều trị hết đợt này rồi sẽ cho cháu về ở nhà vì thật sự không còn khả năng lo cho con nữa", anh Lực cố nén nước mắt.

Những đợt vào thuốc, sức khỏe Bích suy kiệt cả tháng trời, không ăn được mà phải truyền dịch. Thế nhưng, những lúc khỏe được một chút là em lại mở sách vở ra ôn bài.

“Cháu nó ham học lắm chú ạ. Mấy năm đi học năm nào cháu cũng được giấy khen”, anh Lực ngậm ngùi.

Hơn 2 năm chiến đâu với bệnh tật, sức khỏe của Bích ngày một héo mòn, em đã trải qua bốn lần phẫu thuật sinh tử. Căn bệnh ung thư phải điều trị lâu dài mới có hy vọng sống. Tuy nhiên, bố mẹ em đã gần như đã kiệt sức không còn đủ khả năng cho những đợt trị liệu tiếp theo. Ước mơ được trở lại trường học cùng với bạn bè của Bích đang rất khó khăn nếu như không có bàn tay giúp đỡ của bạn đọc.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Lê Văn Lực, thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. SĐT: 01677 224 296

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP