Tin

Thần đồng 4 tuổi biết làm Toán trở thành thủ khoa 30 điểm

Chưa vào lớp 1, Hinh đã tính nhẩm nhanh trong phạm vi 100. Học giỏi từ nhỏ, nhưng chàng thủ khoa này vẫn khiêm tốn chia sẻ: “Vào phòng thi lo lắng vì các bạn khác cũng rất giỏi”.

Ngày 21/7, học viện Quân y đã công bố điểm thi khối quân sự (khu vực phía Bắc). Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Văn Hinh (học sinh THPT Yên Định II, huyện Yên Định, Thanh Hóa) dự thi khối A ngành Y đa khoa với 29 điểm.

Tra cứu điểm, xem top 50-100 các trường đã công bố TẠI ĐÂY.

Các điểm số môn thi của thủ khoa lần lượt là Toán 9; Lý 9,75; Hóa 10. Nếu tính điểm cộng ưu tiên khu vực, đây là thí sinh đầu tiên đạt 30 điểm trong kỳ thi đại học năm nay.

Thần đồng 4 tuổi biết làm Toán trở thành thủ khoa 30 điểm
Nguyễn Văn Hinh – thủ khoa học viện Quân y.

Bố mẹ òa khóc khi biết tin con là thủ khoa

Biết tin trở thành thủ khoa học viện Quân y trên đường cùng các bạn đến nhà thầy cô giáo, Nguyễn Văn Hinh lập tức gọi điện báo cho bố mẹ. Sau lời chúc mừng con trai đã thành công, bố mẹ cùng người bác cũng đang có mặt ở nhà Hinh lúc đó đều òa khóc vì “không còn gì vui hơn”.

Ngay lập tức, một bữa tiệc nhỏ đã được gia đình chuẩn bị để chúc mừng tân thủ khoa. Dù chỉ là những món ăn “cây nhà lá vườn” nhưng Nguyễn Văn Hinh chia sẻ: “Em chỉ cần như vậy mà thôi”.

Sinh ra trong một gia đình làm nông không mấy khá giả, bố mẹ phải buôn bán thêm để kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học và chăm sóc ông bà đã già, Nguyễn Văn Hinh chia sẻ: “Có lẽ bố mẹ đã kỳ vọng vào em rất nhiều, nên khi biết tin này không kìm nén được cảm xúc”.

Dự thi vào ngành Y đa khoa của HV Quân y – trường có điểm chuẩn cao top đầu cả nước – tân thủ khoa nhớ lại cảm xúc trước khi bước vào cuộc chiến khốc liệt này: “Đây là trường có tỷ lệ chọi rất cao, các bạn đăng ký dự thi cũng rất có khả năng, nên trước khi thi em rất run và hồi hộp. Vì vậy, khi biết mình trở thành thủ khoa em cảm thấy rất bất ngờ”.

4 tuổi biết làm Toán, đặt mục tiêu thành thủ khoa

Ngay từ thời còn bé, Nguyễn Văn Hinh đã là niềm tự hào của cả gia đình về thành tích học tập. Chưa bước chân vào lớp 1, cậu bé này đã biết tính nhẩm trong phạm vi 100. Hinh nhớ lại: “Ngày bé mọi người đến nhà em chơi thường đố em làm các phép Toán. Dù chưa được dạy, nhưng không hiểu sao em có thể trả lời đúng các câu đố của mọi người”.

Lớn lên, niềm say mê học Toán của chàng thủ khoa tiếp tục được phát huy. Không chỉ đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, Hinh còn là chàng lớp phó học tập được rất nhiều bạn bè tin tưởng. Đặc biệt, lớp 12, chàng trai này đạt 10 điểm tổng kết môn Toán.

Ngưỡng mộ người anh cùng quê Dương Công Tráng – thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân 2012 – từng đạt 2 điểm 10 môn Vật lý, Hóa học, Nguyễn Văn Hinh lập tức đặt mục tiêu này cho mình.

Suốt ba năm học THPT, ngoài thời gian lên lớp, chàng trai này còn tự học ở nhà đến khuya. Mỗi ngày chàng thủ khoa thường dành hơn 10 tiếng cho việc học. Đặc biệt, Hinh rất thích tham gia các lớp ôn tập, luyện thi trực tuyến. Hinh còn là thành viên VIP của diễn đàn Vật lý phổ thông.

Tân thủ khoa học viện Quân y cho rằng: “Việc học tập trên mạng vừa giúp em có thể tự sắp xếp thời gian, cọ sát, trao đổi với nhiều bạn hơn”.

Thần đồng 4 tuổi biết làm Toán trở thành thủ khoa 30 điểm
Chàng thủ khoa rất thích học trực tuyến trên mạng cùng bạn bè.

Ngoài ra, Hinh còn rất mạnh dạn chia sẻ với các thầy cô ngay trên lớp. Thậm chí, chàng lớp phó học tập không ngại phát biểu trước lớp nếu mình có cách giải khác hoặc nghĩ rằng giáo viên chưa đúng. “Có lẽ, tính tò mò và hay thắc mắc giúp em hiểu sâu bản chất các vấn đề hơn”, thủ khoa 30 điểm chia sẻ.

Học giỏi top đầu, nhưng trong mắt bạn bè, Hinh lại là chàng trai vui tính. Không chỉ hướng dẫn các bạn giải bài khó, thủ khoa ĐH Quân y còn là “cây hài” của lớp với những câu chuyện cười hóm hỉnh. Vì vậy, ngay sau khi biết tin chàng lớp phó học tập trở thành thủ khoa trường danh tiếng, trang mạng xã hội của Hinh ngập tràn lời chúc của bạn bè. Thậm chí, một người bạn còn chế ảnh hài hước để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với thành tích của chàng trai này.

Ngoài học viện Quân y, Nguyễn Văn Hinh còn đăng ký dự thi vào ngành y đa khoa ĐH Y Hà Nội. Nam sinh này mong muốn được trở thành một bác sĩ giỏi.

Hinh tâm sự: “Năm lớp 11, mẹ em từng mắc bệnh nặng phải phẫu thuật. Lúc đó, dù rất lo lắng nhưng em cũng không giúp được gì cho bố mẹ. Vì vậy, nếu trở thành bác sĩ, em sẽ có thể chăm sóc tốt sức khỏe của mọi người trong gia đình. Hơn nữa, đây cũng là ngành nghề có thể đem lại công việc ổn định trong tương lai”.

Xem điểm thi, danh sách thủ khoa, top 50-100 của gần 30 trường đại học tại đây.

An Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP