Pháp luật

Thảm án vì sau ly hôn nhưng vẫn ở chung phòng trọ

Bé trai 8 tuổi ngồi khóc trước phòng trọ, khi hàng xóm đến hỏi, cháu bé nói: "Ba mẹ con chết rồi!".

Chiều 3-9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết vẫn đang tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng tại khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 2-9, một số người dân sống ở khu phố Phú Xuân thấy cháu P.T.Đ (8 tuổi) ngồi khóc trước phòng trọ. Khi nhiều người đến hỏi, bé Đ. nói: "Ba mẹ con chết rồi!".

Kiểm tra phòng trọ, người dân bàng hoàng thấy chị Nguyễn Thị Hải Yến (38 tuổi, mẹ bé Đ.) đã tử vong trong tư thế nằm, đầu và cổ của chị có vết thương. Gần đó chồng chị là anh Phạm Văn Đoài (39 tuổi) đã chết trong tư thế treo cổ.

Một số người thân cho biết 2 vợ chồng anh Đoài - chị Yến có với nhau 3 con. Do mâu thuẫn nên cả hai đã ly dị cách đây khoảng 1 tháng nhưng vẫn còn ở chung nhà. Anh Đoài làm tài xế, chị Yến buôn bán. Sáng cùng ngày, hàng xóm vẫn thấy anh Đoài dắt 2 con lớn đi chơi nhưng sau đó thì xảy ra thảm cảnh.

Tác giả: T. Ly

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP