Nhân ái

Thai phụ mất con, sốc nhiễm trùng nguy kịch

Mang thai tháng thứ 5, nhưng lao lực mưu sinh khiến chị Minh Phương mất con, rơi vào nguy kịch vì nhiễm trùng sau cắt tử cung. Chi phí điều trị mỗi ngày tốn gần 5 triệu đồng nhưng gia đình quá nghèo, không thể chi trả.

Con mất, mẹ nguy kịch

Trên giường bệnh khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ bệnh nhân đang thoi thóp theo từng nhịp của máy thở. Bên giường bệnh của con dâu, bà Ngô Thị Mười (62 tuổi) nghẹn ngào: “Má đây Minh Phương ơi! Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa con…” Nghe tiếng mẹ chồng gọi, đôi mắt vô hồn của người bệnh hé mở rồi vội khép lại, 2 hàng nước mắt lăn dài.

Bà Mười nghẹn ngào gọi tên con dâu trong vô vọng

Nữ bệnh nhân đang trong tình cảnh nguy nan là chị Lê Thị Minh Phương (32 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long). Trao đổi với phóng viên, BS Trương Thị Việt Hà, khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay: “Sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện địa phương, bệnh nhân phải chuyển đến Chợ Rẫy với chẩn đoán sảy thai ở tháng thứ 5, băng huyết sau mổ bắt con, đã cắt tử cung. Khi vào viện, người bệnh trong tình trạng viêm phổi, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng vết mổ”.

Sau mất con, chị Minh Phương phải cắt cả tử cung, rơi vào sốc nhiễm trùng

Bệnh nhân có các dấu hiệu của tình trạng sốc nhiễm trùng với tiên lượng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ thở máy qua nội khí quản, lọc máu, sử dụng kháng sinh, dinh dưỡng, chăm sóc vết mổ… Sau 1 tuần điều trị, tình trạng nhiễm trùng bước đầu được khống chế, tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa tiếp xúc, còn lơ mơ, các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa.

Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa nhưng gia đình không còn khả năng chi trả viện phí

Dù có bảo hiểm y tế song mỗi ngày những khoản chi phí nằm ngoài danh mục gia đình phải tự trả cho việc điều trị của chị Minh Phương lên tới gần 5 triệu đồng. Dự kiến, thời gian điều trị, chăm sóc tích cực còn kéo dài khoảng 2 tuần. Hiện, gia đình người bệnh đang rơi vào cảnh rất khó khăn không thể đáp ứng cho việc điều trị nên sinh mạng bệnh nhân như ngọn đèn sắp cạn dầu.

2 con thơ khắc khoải chờ bóng mẹ

Gạt nước mắt, bà Mười tâm sự: “Vợ chồng tôi có 5 đứa con, nhà nghèo nên con cũng khó tìm vợ. Hơn 11 năm trước, nhờ mai mối Minh Phương và con trai là Vũ Minh Trung (36 tuổi) nên vợ thành chồng. Sau đám cưới, nhà gái xin cho con tôi về ở rể, bên ngoại hoàn cảnh cũng nghèo khó, không ruộng đất nên các con tôi sống nhờ vào làm thuê, làm mướn”.

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Trung từ chính quyền địa phương

Sau 11 năm chung sống, ngoài 2 đứa con Võ Thị Thúy (10 tuổi) và Võ Minh Tâm (4 tuổi) vợ chồng anh Minh Trung chẳng có tài sản gì ngoài sức lao động. Khoảng 5 tháng trước, do vỡ kế hoạch nên chị Minh Phương mang thai lần thứ 3. Cuộc sống khó khăn, chị chẳng những không có điều kiện đến bệnh viện thăm khám, chăm sóc thai định kỳ mà vẫn phải cùng chồng đi làm thuê, vác gạch từ lò nung xuống các ghe thuyền. Lao lực khiến chị sảy thai, rơi vào nguy kịch.

Bố con anh Trung trong bữa cơm đạm bạc

Anh Minh Trung bùi ngùi: “Một ngày trước khi vợ nhập viện, chúng em vẫn đến lò gạch làm việc bình thường. Buổi chiều về, vợ mệt và nói bị ra huyết âm đạo. Hôm sau em động viên vợ ở nhà nghỉ ngơi rồi một mình đi làm. Đang theo thuyền chở gạch từ Vĩnh Long đến Tiền Giang, người nhà gọi điện báo vợ em phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết. Em chạy vội về nhà thì thấy máu còn loang lổ trên giường, ướt cả tấm mền. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói thai đã hư phải phẫu thuật lấy thai… em choáng váng ký giấy mổ. Sau đó, bác sĩ lại báo vợ em phải cắt tử cung vì băng huyết. Cắt tử cung xong ít ngày vợ lại bị nhiễm trùng nguy kịch buộc phải chuyển lên Chợ Rẫy”.

Sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện địa phương, chi phí tốn hơn 200 triệu, anh Trung đã phải ký nợ lại bệnh viện. Khi lên Chợ Rẫy, bác sĩ thông báo chi phí điều trị mỗi ngày tốn gần 5 triệu đồng, để vợ lại bệnh viện nhờ mẹ chăm sóc, anh Trung về quê chạy khắp nơi vay mượn. “Khoản nợ hơn 50 triệu trong thời gian điều trị ở địa phương em chưa trả được. Những chỗ có thể mượn em đã gõ cửa rồi, nay không còn ai cho mượn nữa, em không biết phải làm gì để cứu vợ”.

Hai đứa trẻ đang ngày đêm mong chờ mẹ trở về

Thiếu hơi ấm và bàn tay chăm sóc của mẹ, hai đứa con nhỏ ngày đêm mong ngóng. Câu hỏi “ba ơi, khi nào mẹ về với chị em con?” như nhát dao sắc lẹm cắt vào lòng người cha. Để trụ được ở bệnh viện chăm sóc con dâu, bà Mười đang sống nhờ vào những suất cơm từ thiện. Không có nổi vài chục nghìn đồng trong túi, mỗi lần nghe bệnh viện gọi lên đóng tạm ứng bà Mười lại run run xin được thiếu nợ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3009: Bà Ngô Thị Mười (mẹ chồng bệnh nhân Minh Phương) khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy

Điện thoại: 01227829297

Hoặc: anh Võ Minh Trung (chồng bệnh nhận Minh Phương) ấp An Thuận, xã Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh Long

Điện thoại: 0978498044

Tác giả: Vân Sơn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP