Cần Giúp Đỡ

Thạch Hà: Xót thương nữ sinh vừa ra trường đã gặp tai ương

Gần nửa năm nay, chị Võ Thị Thu Hiền (SN 1988, trú khối 8, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn phải nằm một chỗ trong tình trạng hôn mê. Chị là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông do một thanh niên say rượu gây ra.

Cuối năm 2012, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cô nữ sinh Võ Thị Thu Hiền làm hồ sơ rồi ra Hà Nội thi công chức Hải quan. Tại đây, trong lúc được bạn gái sử dụng xe máy chở đi thì một thanh niên say rượu tông chị Hiền ngã văng ra đường chấn thương sọ não. Mặc dù được mọi người đưa vào Bệnh viện Việt Đức mổ, nhưng bị chấn động quá mạnh nên chị không tỉnh lại được, phải sống đời sống thực vật. Chân tay chị Hiền bắt đầu teo tóp, co quắp lại. Thời gian điều trị tại Hà Nội mỗi ngày tốn 10 triệu đồng viện phí, thuốc men nên gia đình chị Hiền đã bán hết tài sản rồi cầm cố nhà cửa nhưng vẫn không ăn thua. Về sau, để giảm viện phí, gia đình phải đưa chị Hiền về Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nằm.


Bà Chung Thị Thêm, mẹ chị Hiền đau khổ khóc: “Thật khổ cho nó, vừa mới ra trường nó đã gặp tai họa. Gia đình tôi đã khánh kiệt cũng chỉ hy vọng nó tỉnh lại được, vậy mà đến nay nó vẫn hôn mê. Sắp tới chắc chúng tôi phải đưa cháu về nhà vì hết khả năng để tiếp tục nằm viện rồi”.


Hoàn cảnh chị Võ Thị Thu Hiền rất bi đát. Rất mong các nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ chị sớm vượt qua cơn hoạn nạn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Chung Thị Thêm, khối 8, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, hoặc Tòa soạn Báo Công an TPHCM, 110 Nguyễn Du, Q1, TPHCM, ĐT: 38291582 – 38291580. VĂN TÌNH

CATP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP