Pháp luật

Tạm giữ 2 đối tượng hành hung bác sĩ đến nhập viện cấp cứu

Bác sĩ N.T.V. sau khi ăn tối xong đã bất ngờ bị những kẻ lạ mặt lao đến tấn công phải nhập viện điều trị vì bị choáng đầu, nôn ói.

Đánh người vì thấy “ghét”

Liên quan đến vụ ẩu đả khiến một bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Tâm thần Trung ương II (đóng ở phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phải nhập viện cấp cứu, đến thời điểm này, sáng 25/5, đại diện Công an TP.Biên Hòa xác nhận, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tâm (29 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Đào Thái Hoàng Vũ (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Khu vực xảy ra vụ đánh nhau

Nạn nhân bị đánh nhập viện là bác sĩ N.T.V. (53 tuổi, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, kiêm Trưởng ban Thanh tra nhân dân, bệnh viện Tâm thần Trung ương 2).

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào tối 22/5, Tâm, Vũ cùng một người khác tên Nam (chưa rõ lai lích) đi xe máy đến quán phở nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) để ăn tối. Thời điểm này, bác sĩ V. cũng đến quán phở trên ăn uống. Khi người này ra về thì bất ngờ bị Tâm và Vũ lao vào hành hung khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thấy bác sĩ V. la hét cầu cứu, 2 đối tượng định nhảy lên xe của Nam đang chờ sẵn để tẩu thoát. Tuy nhiên, nhiều người dân gần đó đã nghe thấy tiếng bác sĩ V. kêu cứu nên đến xem xét sự việc và cùng nhau khống chế các đối tượng. Thời điểm này, tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đi tuần tra gần đó nên nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân bắt giữ 3 đối tượng.

Sau đó, các đối tượng được bàn giao cho công an địa phương để phục vụ điều tra theo thẩm quyền. Trong khi đó, sau khi bị đánh, bác sĩ V. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 7B, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa. Hiện tại, bác sĩ V. bị thương ở đầu, có biểu hiện choáng, buồn nôn,… nên vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ với báo chí, bác sĩ V. cho biết, bản thân chưa từng có mâu thuẫn hay xích mích với những người đánh mình và cũng không hiểu sao bị đánh. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận, không quen biết hay mâu thuẫn gì với nạn nhân. Các đối tượng đánh bác V. chỉ vì “thấy ghét” do mâu thuẫn khi vào quán phở ăn tối.

Bị đánh ngay gần bệnh viện

PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại hiện trường trên để ghi nhận thêm thông tin. Tại khu vực này không có nhiều nhà dân, chủ yếu là các mặt bằng kinh doanh buôn bán.

Chị K. (nhân viên tiệm sách và đồ chơi trẻ em gần hiện trường) chia sẻ, vào thời điểm trên, chị đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đóng cửa hàng rồi về nhà nghỉ ngơi. Lúc này, chị bất ngờ nghe tiếng la hét, kêu cứu từ hướng quán phở gần đó vọng lại. Thấy vậy chị liền ra xem thì phát hiện có 2 người đang vây đánh 1 người khác.

“Mấy anh em buôn bán và người đi đường cùng nhau chạy đến để khống chế các đối tượng ra tay đánh người. Tôi đến gần xem thì nghe họ bảo người bị đánh là bác sĩ bệnh viện tâm thần. Sau khi bị đánh, nạn nhân vẫn đứng tại hại hiện trường một lúc. Ông có biểu hiện đau đầu, buồn nôn. Thấy vậy, mọi người đã gọi người nhà đến đưa ông ấy đi bệnh viện cấp cứu”, chị K. nói.

Trong khi đó, ông H., nhân viên bảo vệ quán trà sữa lại cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc mới 8h tối nên vẫn còn khá đông người lưu thông ở đường. Mọi thứ khá ồn ào nên chỉ khi bác sĩ V. đã bị đánh thì mọi người mới biết. “Thấy bác sĩ V. cầu cứu, chúng tôi chạy đến thì thấy 2 đối tượng đang đánh người. Sau đó, các đối tượng khi bị phát hiện đã định lên xe đồng bọn đợi sẵn để tẩu thoát. Tuy nhiên do rất đông người đến hỗ trợ nên các đối tượng này đã không chạy kịp mà bị chúng tôi khống chế, bàn giao cho công an”, ông H. chia sẻ.

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP