Tin trong nước

Tài xế xe giường nằm cán chết người rồi ‘thẳng tay’ vứt vào vệ đường

Tài xế xe giường nằm khai nhận do quá lo sợ nên sau khi cán chết người đi đường trên quãng đường vắng nên đã vứt vào vệ đường và bỏ trốn.

Tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc 7 người chết trên đèo Prenn đã tử vong

Theo tin tức từ báo VOV, chiều 22/7, Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiện (54 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng cùng ngày khiến một người chết.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1h sáng 22/7, lúc này, xe khách giường nằm BKS 43B – 02747 của nhà xe Hải Vân, chạy từ Gia Lai về TP Đà Nẵng. Khi đến tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Châu Me, thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, xe khách đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Trung Thi, 21 tuổi (ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) điều khiển. Hậu quả, anh Thi tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị xe khách kéo lê hơn chục mét.

 Tài xế xe khách cán chết người rồi vứt thi thể ven đường. Ảnh: Zing News

Dừng xe kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, lái xe khách giường nằm quan sát không có người chứng kiến đã kéo xe máy nạn nhân ra khỏi gầm xe và cùng phụ xe khiêng thi thể người chết bỏ bên lề đường quốc lộ 1 rồi chạy trốn.

Phát hiện sự việc khuất tất, anh Nguyễn Sao Ngọc Vang, một lái xe taxi, đã trình báo Công an huyện Mộ Đức. Nhận tin báo, cảnh sát đã khẩn cấp đuổi theo hàng chục cây số thì chặn bắt được tài xế xe khách giường nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan điều tra, Hiện khai nhận do quá lo sợ nên sau khi cán chết người đi đường trên quãng đường vắng đã bỏ trốn, Zing News đưa tin.

Thái Hà (T/h)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP