Thế giới

Tá hỏa phát hiện “người chết” cựa quậy dưới lớp chăn phủ

Erin Carey, 17 tuổi, đã trở thành nạn nhân thứ hai thiệt mạng trong vụ nổ súng ở TP Chicago, bang Illinois – Mỹ.

Daily Mail ngày 19-6 đưa tin Carey bị trúng nhiều phát đạn vào đầu và đã thiệt mạng trong bệnh viện vài giờ sau vụ nổ súng.

Trước đó, ngay khi đến hiện trường, các nhân viên y tế nghĩ Carey đã chết do chấn thương đầu "thảm khốc" nên đã đắp chăn lên người nạn nhân và hướng sự chú ý sang những người khác.

Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện dấu hiệu sự sống của Carey khi tay và đầu của nạn nhân chuyển động. Sau đó, Carey được các nhân viên y tế chăm sóc một lần nữa và được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Carey bị bỏ mặc trong suốt 15 phút vì nhân viên y tế nghĩ rằng anh đã chết. Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát gọi 911 ngay khi phát hiện dấu hiệu sự sống của Carey. Ảnh: Daily Mail

"Nạn nhân bị chấn thương đầu thảm khốc. Anh ta bị bắn vào đầu. Sau khi đến hiện trường, nhân viên y tế đã nhìn anh ta, tin rằng anh ta đã chết, đắp chăn lên người anh ta và chăm sóc một nạn nhân khác gần đó…Các nhân chứng thấy chuyển động dưới tấm chăn. Cảnh sát đã thông báo với nhân viên y tế. Khi đó, anh ta vẫn còn sống" - ABC Eyewitness News dẫn lời một nhân chứng giấu tên cho biết.

Được biết, Carey bị bắn vào khoảng 4 giờ 45 phút ngày 18-6 trên đường South Loomis và qua đời vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 19-6 tại bệnh viện Stroger.

Carey được đưa vào bệnh viện ngay sau đó nhưng không qua khỏi. Ảnh: Daily Mail

Hung khí thu được tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail

Carey là một trong số 6 nạn nhân bị bắn trong lúc tham dự một buổi tiệc. Theo Daily Mail, đạn được bắn ra từ một trong hai phương tiện được nhìn thấy di chuyển quanh khu vực nhiều lần.

Ngoài Carey, nạn nhân thiệt mạng còn lại được xác định là Shalonza E. McToy, 22 tuổi.

Danh tính của 4 nạn nhân sống sót, trong độ tuổi 21-25, không được tiết lộ.

Cảnh sát nói rằng cả 4 nạn nhân sống sót đều không hợp tác với các nhà điều tra và vụ nổ sống được cho là liên quan đến mâu thuẫn băng nhóm trong khu vực.

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP