Thể thao

Sông Lam Nghệ An 2-1 Tampines Rover: Xứ Nghệ sáng cửa đi tiếp

Không tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng các cầu thủ SLNA đã tạo ra nhiều cơ hội và có 2 lần tận dụng thành công. 3 điểm cũng đủ để thầy trò HLV Đức Thắng nắm lợi thế trong việc giành quyền đi tiếp tại vòng bảng AFC Cup 2018.

Ra sân đón tiếp Tampines Rovers với đội hình 2, thiếu vắng các trụ cột Ngọc Hải, Văn Khánh, Khắc Ngọc nhưng SLNA vẫn có những cầu thủ khá chất lượng nơi hàng phòng ngự như Mạnh Hùng, Thế Nhật. Trên hàng tấn công có Văn Đức, Xuân Mạnh và ngoại binh Olaha.

Đối thủ nhập cuộc với sơ đồ phòng ngự 5-4-1, SLNA là 4-4-2. Vì vậy những phút đầu chơi không thực sự áp đảo và phải dùng đến những đường chuyền dài vượt tuyến nhưng các học trò HLV Đức Thắng vẫn dễ dàng có được điều mình muốn từ khá sớm.

Phút 16, xuất phát từ quả phạt góc của Thanh Phong, ngoại binh Olaha bật cao lắc đầu hiểm hóc tung lưới đội bóng đến từ Singapore. Một bàn thắng đến từ không chiến và cho thấy khả năng khai thác bóng chết khá hiệu quả của đội bóng xứ Nghệ trong 2 trận gần đây.

Hai trận đấu trước, người hiện thực hóa 2 quả phạt góc chính xác giúp SLNA đánh bại TP Hồ Chí Minh chính là Ngọc Hải và Văn Đức.

Niềm vui của SLNA tại AFC Cup. Ảnh: Hải Đăng

Có bàn thắng dẫn trước, đoàn quân của HLV Đức Thắng thi đấu càng tự tin hơn. Bên kia chiến tuyến, Tampines cũng bắt đầu có những pha lên bóng nhưng chưa gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ sân Vinh.
Trong trận này, những quả đấm bóng của Lê Văn Hùng tỏ ra thiếu dứt khoát và không ít lần tạo cơ hội dứt điểm cho đối thủ. Bàn thua mà SLNA bất ngờ phải nhận đến từ một tình huống như vậy. Phút 38, từ quả phạt góc của Tampines, thủ môn sinh năm 1992 rời xa khung thành phá bóng giải nguy, một cầu thủ đội khách tung cú sút đập đất từ ngoài vòng cấm. Irfan Najeeb đánh đầu nối rất nhanh khiến Thế Nhật dù khẽ chạm bóng nhưng cũng không cứu thua cho SLNA.

Phút 43, Phan Văn Đức băng vào vòng cấm từ cánh trái sau quả chọc khe khá tinh tế của đồng đội. Tiền vệ U23 Việt Nam ngoặt bóng thả trôi hậu vệ đối phương nhưng không thể dứt điểm. Anh buộc phải đi thêm 1 nhịp rồi mới dứt điểm và bóng đi đúng vị trí thủ thành Syazwan Buhari. Ngay sau đó Đức có thêm 1 cú sút đưa bóng đi quá cao so với khung thành đối phương.

Trước một hàng phòng ngự già nua của Tampines Rovers gồm cặp trung vệ Bennett (40 tuổi) và Mustafic (37 tuổi) SLNA đã không tận dụng được sức trẻ của mình để ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trong 45 phút đầu. Đội bóng xứ Nghệ đã tung ra 7 cú sút, 2 cú trúng đích và kiểm soát bóng khá vượt trội (61,3%). Trong khi đội khách hoàn toàn lép vế với 1/3 cú dứt điểm trúng đích dẫn đến bàn thắng.

Đối thủ đến từ Singapore tạo ra khá nhiều khó khăn cho SLNA. Ảnh: Hải Đăng

Sang hiệp 2, thủ môn Văn Hùng tiếp tục trở thành nỗi lo lớn nhất nơi hàng phòng ngự và Olaha vẫn là điểm sáng trên hàng công. Trước khi, Olaha băng vào vòng cấm dứt điểm nhưng bóng đập chân hậu vệ đội khách ra ngoài ở phút 51. Ngay sau đó, một tình huống lộn xộn trước khung thành khiến Văn Hùng suýt phải vào lưới nhặt bóng, cú dứt điểm cận thành của đối thủ đưa bóng đi chạm cột dọc.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những cơ hội hiếm hoi mà Tampines tạo ra, sức ép và những pha hãm thành đã được SLNA tạo ra nhiều hơn trong những phút sau đó. Phút 60, Hồ Tuấn Tài có cơ hội, cú vô lê rất căng trong vòng cấm đưa bóng đi trúng hậu vệ Tampines Rovers và ra ngoài đáng tiếc.

Sau khi Thế Cường vào sân thay cho Sỹ Nam, Xuân Mạnh được trả về vị trí hậu vệ cánh phải. Và đến phút 66, HLV Đức Thắng tung quân bài chiến lược Khắc Ngọc vào sân thay cho Thanh Phong, một quyết định nhằm gia tăng sức ép.

Khi Khắc Ngọc chưa kịp nóng người thì hàng phòng ngự SLNA lại mang đến một pha bóng làm thót tim CĐV xứ Nghệ khi bóng chạm xà ngang khung thành Văn Hùng. Cuối cùng thì sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, SLNA có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 75.

Từ cú tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, bóng đập chân hậu vệ Tampines Rovers tới vị trí Hồ Tuấn Tài và nhiệm vụ ghi bàn của tiền đạo này là rất đơn giản. Đến thời điểm này, trọng tài chính điều khiển trận đấu đã bỏ qua 2 tình huống mà Olaha và Xuân Mạnh cho rằng họ đã bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Thống kê trận đấu. Ảnh: AFC

Trong những phút còn lại, SLNA vẫn chưa muốn dừng lại với 2 bàn thắng nhưng tỷ số 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thống kê cho thấy, tỷ lệ kiểm soát bóng của SLNA trong 90 phút là 60,8%, 17 cú dứt điểm và 6 trong số đó trúng đích còn số lần dứt điểm chính xác của đội khách chỉ là 1/5.

Với kết quả này, SLNA vẫn duy trì ngôi nhất bảng H, AFC Cup 2018 với 10 điểm. Đội bóng xứ Nghệ vẫn còn một trận đấu trên sân khách trước Johor DT của Malaysia để khép lại vòng bảng AFC Cup 2018. Và nếu có được 3 điểm trong trận đấu đó, SLNA chắc suất vào vòng knock-out giải đấu châu lục./.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

SLNA: Văn Hùng, Ngọc Đức, Thế Nhật, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Văn Đức, Thành Phong, Sỹ Nam, Mạnh Dũng, Mạnh Hùng, Olaha.

Tampines Rovers: Buhari, Yunos, Sulaiman, Mustafic, Stephen, Bennett, Suzliman, Shah, Hanapi, Nawaz, Aziq.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP