Hương Sơn

Sát thủ rơi nước mắt nói về động cơ giết người yêu, vứt xác

Theo các điều tra viên, trước mắt, Đương đã thành khẩn khai báo rõ ràng, chi tiết về quá trình thực hiện hành vi giết người yêu là cô Thái Thị Mai (SN 1993) tại xóm Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.

Chiều ngày 23/8/2014, phóng viên báo Người đưa tin đã tiếp cận phỏng vấn hung thủ giết người yêu gây chấn động ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) ngay tại phòng hỏi cung.
Khác với hành động máu lạnh, đối tượng Phạm Đình Đương trú tại xóm 3, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tỏ ra ân hận về hành vi do mình gây ra.

Sát thủ rơi nước mắt khi nói về động cơ giết người yêu, vứt xác - Ảnh 1

Hung thủ Đương làm việc với cơ quan công an.

Trao đổi với phóng viên, Đương gửi lời xin lỗi đến gia đình mình, gia đình nạn nhân và tất cả bạn bè, người thân về hành vi của mình đã gây ra.

Những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống khi phóng viên đặt câu hỏi về động cơ của tội ác.

Sát thủ rơi nước mắt khi nói về động cơ giết người yêu, vứt xác - Ảnh 2

Đương mô tả lại hình ảnh bóp cổ người yêu cho đến chết.

Mặc dù, trước đó, các điều tra viên đã phải dùng nhiều biện pháp tâm lý để đấu tranh với tên sát nhân máu lạnh này. Cuối giờ chiều ngày 23/8, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã tống đạt quyết định tạm giam đến bị can và chuyển Phạm Đình Đương vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Xuân Hồng – Quốc Hoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP