Thế giới

Ra bãi biển nắm tay lúc nửa đêm, 23 người bị cuốn trôi ra biển

Theo truyền thông Indonesia, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng do bị sóng biển ập vào đột ngột, cuốn trôi ra biển.

Sự việc xảy ra sáng sớm nay (13/2) trên bãi biển Payangan thuộc tỉnh Đông Java, Indonesia khi có 23 người xuất hiện gần bờ biển nắm tay nhau, thực hành thiền, dường như là theo một nghi lễ tôn giáo nào đó, theo Jakarta Post.

Hiện tại, chưa có thông tin về loại hình và mục đích của nghi lễ mà nhóm người này đã bất chấp cảnh báo nguy hiểm để thực hiện.

Theo truyền thông Indonesia, nhóm người nãy đã được cảnh báo từ trước là không nên ra bãi biển vì khu vực này thường xảy ra các đợt sóng cao.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể người bị sóng cuốn trôi ra biển lên bờ.

Tư lệnh quân đội khu vực Jember – Trung tá Batara Pangaribuan cho biết, bãi biển này thường được canh gác rất nghiêm ngặt và phải đóng cửa khi trời tối nhưng không rõ nhóm người này đã vào bằng cách nào.

Khoảng 0h25 ngày 13/2, đúng như dự báo, sóng biển dâng cao đột ngột và dẫn đến thảm kịch.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát và các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 người thiệt mạng và cứu sống 12 người khác. Còn ít nhất 1 người vẫn đang mất tích.

Truyền thông địa phương cho biết, một số nạn nhân đến từ các thị trấn gần đó và đều là người quen của nhau.

Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP