Tin trong nước

Quản tự chùa hành hạ, bắt 2 học sinh tiểu học mát-xa đến khuya

Ông Nguyễn Võ Đồng ký biên bản tạm giam tại Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm – Ảnh:TTO

quan tu

Không chỉ đánh đập, quản tự Đồng thường bắt hai em mát-xa đến tận giờ khuya, bắt thức dậy trước 4 giờ sáng để nấu cơm, pha trà nước…

Lúc 16 giờ ngày 3.12, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với quản tự chùa Long Sơn Nguyễn Võ Đồng, 36 tuổi, pháp danh Thích Nguyên Đạo về hành vi hành hạ dã man trẻ em, làm dư luận trong tỉnh bức xúc.

Nạn nhân bị hành hung là em Lê Văn Nui (10 tuổi) và Trần Lê Minh Nguyên (8 tuổi). Cả hai em đang học tại trường tiểu học Đài Sơn và tu dưỡng ở Tổ đình chùa Long Sơn.

Theo lời khai của em Nui và em Nguyên, hồi đầu tháng 11, thầy Đồng nghi ngờ hai em trộm tiền công đức của chùa nên liên tục dùng roi bằng dây điện to bằng đầu ngón tay đánh vào người.

Có hôm thầy Đồng còn dùng cả roi là cành cây me đánh vào mông, đùi làm chảy máu và bắt hai em phải khai nhận trộm tiền công đức.

Sau khi bị đánh, thầy Đồng nghiêm cấm hai em không được nói cho ai biết và dọa nếu không sẽ bị đánh chết.

Không chỉ đánh đập, quản tự Đồng thường bắt hai em mát-xa đến tận giờ khuya, bắt thức dậy trước 4 giờ sáng để nấu cơm, pha trà nước. Bị thầy hành hạ trong thời gian dài nhưng hai em không dám nói cho ai biết.

Sự việc được phát hiện khi mẹ của em Nui là bà Lê Thị Vin, ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) nhận điện thoại từ một phật tử ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm báo là em Nui bị quản tự chùa hành hạ dã man. Biết tin, bà Vin liền xuống thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thăm con.

Tại đây thầy Đồng báo với chị Vin là em Nui quá hư hỏng, chùa không dạy nữa, trả lại cho gia đình.

Khi hai mẹ con cùng nhau ra bến xe để lên Đăk Lăk thì em Nui mới cho mẹ biết là toàn thân em bị đau nặng. Xem qua cơ thể của con thấy nhiều vết thương bầm tím, rỉ máu nên bà Vin đã đưa em Nui trình báo với Công an phường Đài Sơn.

Riêng em Nguyên, sau khi đến Công an phường khai báo, gia đình đã đưa em về nhà.

Sau khi lấy lời khai, đưa nạn nhân đi khám sức khỏe, Công an phường Đài Sơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố lấy lời khai, giám định thương tật đối với hai em.

Trước cơ quan Cảnh sát Điều tra, Nguyễn Võ Đồng đã thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, mặc dù Nguyễn Võ Đồng đã thoả thuận và gia đình em Nui cũng đã có đơn bại nại, nhưng với hành vi hành hạ dã man trẻ em, Nguyễn Võ Đồng vẫn phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

Theo TTXVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP