Tin trong nước

Nữ trưởng phòng bị giết dã man tại nhà riêng

Vừa chở con gái đi học về tới nhà, ông Thắng không thấy xe máy tưởng vợ đã đi ra ngoài, sau đó ông cùng con gái chuẩn bị nấu cơm. Vừa lúc con gái đi vào khu vực nhà tắm thì phát hiện mẹ đã bị giết hại…

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 6/11 tại số nhà 45/06, đường Phú Thứ, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa khiến nạn nhân là bà Phạm Hồng Bích (SN 1970) hiện đang giữ chức Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và du lịch Thanh Hóa.

Theo những người chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, ông Phạm Văn Thắng (chồng nạn nhân) hiện đang giữ chức hiệu trưởng một trường THPT Đông Sơn (Thanh Hóa) chở con gái đi học về.

chết, trưởng phòng
Ngôi nhà nơi bà Bích bị giết

Khi mở cổng, ông Thắng không nhìn thấy xe máy nên nghĩ vợ đi ra ngoài. Hai bố con ông Thắng vào chuẩn bị nấu ăn thì bất ngờ người con gái thấy mẹ nằm ở cửa nhà tắm tầng 1.

Lúc này, cháu bé hét lên, ông Thắng chạy lại mới biết vợ mình bị giết chết nằm gục trong nhà tắm. Trên mặt, cổ và người nạn nhân có nhiều dấu hiệu nghi là bị ngoại lực tác động mạnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an TP.Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, xác của nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện khám nghiệm tử thi.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, sau khi nạn nhân Bích bị giết, chiếc xe máy không còn để ở nhà, hai chiếc điện thoại của bà Bích cũng bị mất.

Lê Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP