Chuyện khó tin

Nữ sinh bị cưa chân tự tin trong ngày đầu chuyển trường

“Em rất tự tin sẽ theo kịp chương trình và học tập tốt trong ngôi trường mới này” – đó là chia sẻ của nữ sinh Lê Thị Hà Vi trong ngày đầu về trường mới (Lớp 10A2, Trường THCS và THPT Đông Du) ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

hatinh

Hà Vi tự tin sẽ học tập tốt trong môi trường mới

Sáng 21-4, sau hơn 40 ngày bị gián đoạn do phải điều trị, Hà Vi đã được ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, Trường THCS và THPT Đông Du đón lên trường nhập học. Tâm sự với chúng tôi, Hà Vi cho biết: “Giờ đây em quan tâm nhất là sẽ tập trung vào học tập. Ngôi trường mới sẽ tạo điều kiện tối đa để em nắm lại kiến thức và em tự tin sẽ học tập tốt trong thời gian tới”.

 Dù bị cưa 1 chân nhưng Hà Vi không bi quan mà đầy nghị lực

Dù bị cưa 1 chân nhưng Hà Vi không bi quan mà đầy nghị lực

Có mặt từ sáng sớm tại nhà Hà Vi, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Nghe tin hôm nay nhà trường tới đón Hà Vi nhập học, chúng tôi rất vui mừng vì không chỉ ngành y tế mà còn nhiều cơ quan đơn vị khác tạo điều kiện giúp đỡ em Vi vượt qua khó khăn. Chúng tôi cũng đã làm việc với nhà trường nhờ giúp đỡ em về mặt tâm lý vì em còn ít tuổi”.

 Với Hà Vi, điều em quan tâm nhiều hơn vào lúc này là tập trung vào học tập

Với Hà Vi, điều em quan tâm nhiều hơn vào lúc này là tập trung vào học tập

Còn cô Bùi Thị Ngọc Ánh, Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Đông Du, chia sẽ: “Sau khi biết được hoàn cảnh của Hà Vi, lãnh đạo nhà trường rất quan tâm và muốn tạo điều kiện tối đa để em có điều kiện học tập. Nhà trường không tính toán việc đài thọ toàn phần cho em Vi hết bao nhiêu tiền mà chỉ quan niệm sẽ có thêm một học trò ngoan, bản lĩnh. Bữa cơm thêm 1 cái chén, phòng ngủ thêm 1 người, lớp 10A2 thêm 1 người bạn mới, là tấm gương cho học sinh noi theo”.

Cô Ánh cho biết thêm Hà Vi vốn là học sinh lớp 10 Trường THPT Y Jút (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Do trường này cách nhà khoảng 15km, Hà Vi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại học tập nên lãnh đạo Trường THCS và THPT Đông Du xin ý kiến Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và thống nhất với Trường THPT Y Jút đón Hà Vi về ở nội trú để thuận lợi trong việc học tập.

 Lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin và Trường THCS và THPT đón Hà Vi lên trường học

Lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin và Trường THCS và THPT đón Hà Vi lên trường học

Đáp lại tình cảm của mọi người, ông Lê Văn Long (bố của Hà Vi) cho biết: Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị. Đặc biệt là lãnh đạo Trường THCS và THPT Đông Du đã hỗ trợ toàn bộ chi phí 3 năm học để Vi hoàn tất chương trình học THPT.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày Hà Vi nhập học:

 Nụ cười tươi tắn luôn thường trực với cô học trò mới

Nụ cười tươi tắn luôn thường trực với cô học trò mới

 Hà Vi được xếp vào lớp 10A2, Trường Đông Du

Hà Vi được xếp vào lớp 10A2, Trường Đông Du

 Bạn bè giúp đỡ Hà Vi xếp lại sách vỡ

Bạn bè giúp đỡ Hà Vi xếp lại sách vỡ

 Cô giáo chủ nhiệm mới, căn dặn Hà Vi

Cô giáo chủ nhiệm mới, căn dặn Hà Vi

Nữ sinh bị cưa chân tự tin trong ngày đầu chuyển trường
 Mẹ, bố và chị gái động viên Hà Vi học tập tốt

Mẹ, bố và chị gái động viên Hà Vi học tập tốt

 Hà Vi chăm chú với tiết học đầu tiên

Hà Vi chăm chú với tiết học đầu tiên

theo nld.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP