Cộng đồng mạng

Nữ sinh 10X Nghệ An xinh đẹp, học giỏi, làm mẫu ảnh từ lớp 8

Tình cờ được mời làm mẫu cho một người bạn sắp mở cửa hàng quần áo, Đinh Ngọc Phi Linh (sinh năm 2000, Nghệ An) bất ngờ bén duyên với nghề làm mẫu ảnh. Năm đó, Phi Linh mới chỉ là một nữ sinh học lớp 8.

Đinh Ngọc Phi Linh hiện đang là học sinh lớp 12A10 trường THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An), may mắn được phú cho chiều cao lợi thế 1m62 nên ngay từ khi ngồi trên ghế trường cấp 2, Phi Linh đã tìm được cho mình đam mê là nghề mẫu ảnh.

Phi Linh sở hữu gương mặt đẹp, ngoại hình dễ thương, phong cách ăn mặc nữ tính nên dù là bức ảnh chụp tự sướng hay chụp mẫu với Linh đều là điểm mạnh và khoe được tối đa nước da trắng cùng nụ cười tỏa nắng đốn tim người nhìn.

Cái duyên đến với cô gái xứ Nghệ hết sức ngẫu nhiên, Linh kể: “Nghề mẫu ảnh đến với em đơn giản lắm. Hồi em học lớp 8, có một người bạn quen trên Facebook chuẩn bị mở cửa hàng quần áo nên tuyển mẫu và gọi em, vậy là em đi chụp luôn. Từ đó đến nay em vẫn đi chụp mẫu ảnh”.

Dành nhiều thời gian cho việc học tập nhưng duyên đến thì khó chối từ, Linh quyết định trải nghiệm tự kiếm tiền từ việc làm mẫu thời trang.

Cô gái xứ Nghệ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi chụp ảnh mẫu: “Hôm ấy, trời nắng nóng, mà mình thì lần đầu chụp ảnh, không biết tạo dáng như thế nào, cứ mãi mới chụp được một ảnh, mất rất nhiều thời gian. Nên với mình, kỷ niệm làm quen với ông kính là điều khó khăn nhất”

Vừa học vừa làm là một điều thực sự khó khăn khi phải cân bằng giữa việc đảm bảo kết quả học tập, hoạt động trường mà vẫn tham gia được các buổi chụp hình nhưng Linh may mắn khi được bố mẹ ủng hộ.

“Bí quyết” chinh phục sự đồng ý của bố mẹ là kết quả 11 năm học Linh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và mỗi khi quyết định làm điều gì Linh đều hỏi ý kiến bố mẹ trước.

“Với việc xin đi làm mẫu, ban đầu bố mẹ mình khá lo lắng sẽ ảnh hưởng học tập, nhưng sau một thời gian mình đã chứng minh cho bố mẹ thấy bản thân hoàn toàn có thể làm chủ được thời gian nên bố mẹ không cấm cản việc mình đi làm thêm nữa”, Linh nói.

Bước vào năm học quan trọng để chuẩn bị chia tay cánh cửa trường cấp 3, Linh ý thức được việc phải đầu tư nhiều hơn nữa cho việc học tập. Nữ sinh Nghệ An quyết tâm thi đỗ đại học điểm cao một chút vào ngành truyền thông và hiện tại Linh vẫn đang cân nhắc trong việc chọn trường. Linh bộc bạch: “Mình sẽ Nam tiến khi đỗ đại học bởi Sài Gòn là một môi trường năng động, mình muốn đi xa một chút, sống tự lập, được trải nghiệm để gặt hái được nhiều thứ. Mặc dù đi xa sẽ nhớ ông bà, nhớ em trai và bố mẹ, nhưng mình vẫn quyết định học ở đó để thử sống một cuộc sống mới mẻ hơn”.

Tác giả: Kim Bảo Ngân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP