Tin trong nước

Nỗi đau tột cùng của gia đình Việt kiều có 5 người chết thảm

Gần trưa 11/5, anh Lê Văn Quang (ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) mới nhận được hung tin cả gia đình anh có đến 5 người chết trong vụ tai nạn giao thông lúc 5h cùng ngày. Anh thất thần chạy đến hiện trường mới tin đó là sự thật.


Nạn nhân chết tại chỗ có đứa con gái anh Quang, tên Mẫn Nhi đang là sinh viên trường đại học Cần Thơ; em trai tên Lộc cùng con của anh Lộc; em gái tên Tâm cùng con của Tâm và cha anh là ông Lê Văn Tốt, SN 1942, Việt kiều về thăm con gần 2 tháng nay chuẩn bị sang Mỹ lại, bị chấn thương sọ não đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Tại hiện trường, máu của các nạn nhân làm đỏ một vũng nước.


Nghe tin, vợ chồng anh Quang chạy xuống hiện trường cách nhà khoảng 12 km. Tới nơi mới chứng kiến toàn bộ cảnh đau lòng hiện ra trước mắt, thi thể người thân, con gái anh không còn nguyên vẹn, đồ đạc hành lý của cha và mấy đứa em thấm đầy máu. “Tôi không biết phải làm gì khi đối diện với nỗi đau tột cùng này, đầu óc như bị tê liệt. Trời ơi tại sao gia đình tôi rơi vào thảm họa như thế này”, anh Quang nước mắt đầm đìa, kêu khóc.


Theo lời kể của vợ anh Quang, cha mẹ chồng ở Mỹ về thăm các con đang sinh sống tại Long An và TP.Cần Thơ. Do chuẩn bị ngày đi, ông Tốt về Cần Thơ kêu các con, cháu lên nhà 3 người con ở Cầu Voi (Long An) tổ chức tiệc chia tay vào chiều ngày 11/5 để sáng 12/5 sang Mỹ. Bà Tốt không đi cùng chồng về Cần Thơ mà bà ở lại cùng vợ chồng anh Quang tại Cầu Voi. Sáng đó, bà ra chợ mua sắm nhiều thực phẩm như khô, mắm, cá lóc ướp đóng thùng sẵn cất trong nhà để mang ra nước ngoài. “Điều gì xảy ra đối với chồng, con và các cháu tôi”, mẹ anh Quang khóc rồi ngất xỉu.


Chị Dung, con thứ 3 của ông vợ chồng Tốt, vừa khóc cho biết: “Hôm trước, ba tôi kêu đi về Cần Thơ chơi rồi hôm sau cùng lên, nhưng bữa đó tôi bị bệnh nên từ chối và nói ở nhà để nấu ăn cho bữa tiệc. Không ngờ đây là chuyến đi định mệnh của ba tôi”.


Khi nghe tin đau lòng, hàng trăm người dân sống tại khu vực Cầu Voi có mặt tại nhà anh Quang, chị Dung để phụ lo công việc cho người đã mất. Bà Tốt nằm bất động trên giường. Hai căn nhà với 5 cỗ quan tài nằm im là nỗi đau không gì có thể sánh bằng.


“Chưa bao giờ tôi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc như thế”


Các nhân chứng trực tiếp tham gia cấp cứu người bị nạn trong vụ tai nạn thảm khốc vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Nguyễn Minh Hoàng (29 tuổi, nhà đối diện hiện trường vụ tai nạn) kể: “Khi đó cả nhà đang ngủ thì nghe một tiếng ầm, tôi đoán là có tai nạn nên chạy ra xem và trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm trực diện vào chiếc khách 16 chổ ngồi. Tôi hô hoán mọi người xong vào phá cửa đưa những người còn sống đi cấp cứu”.

Các cơ quan chức năng dọn đẹp hiện trường và điều tra vụ tai nạn.


Ông Nguyễn Hoàng Quân (40 tuổi, ngụ P.2, TP.Tân An) cũng cho biết: “Khi tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng va chạm rất lớn, chạy ra thì thấy cảnh chiếc xe tải tông trực diện vào xe khách chạy hướng miền Tây lên. Rất nhiều người bị mắc kẹt trong xe khách kêu la rất thảm thiết”. “Gần 20 năm nay sống ở đây nhưng tôi chưa thấy vụ tai nạn giao thông nào kinh hoàn như vậy”, ông Trần Hữu Dật (60 tuổi, ngụ ấp Quyết Thắng, P.Khánh Hậu, TP.Tân An), thốt lên.


Một nhân viên bảo vệ của Công ty Mien Hua gần hiện trường vụ tai nạn kể: “Khoảng 5 giờ sáng, tôi đang trực tại cổng thì nghe 2 tiếng va chạm rất lớn, khi nhìn ra thì thấy chiếc xe tải bị lật nghiêng, chiếc xe khách bị bẹp nát. Trên xe, đồ đạc văng tung tóe, một bé gái văng ra khỏi xe và chết tại chỗ”.

Ông Quân vẫn còn bàng hoàng kể lại vụ việc.


Theo một số nhân chứng, chiếc xe tải đang đi ở làn đường sát giải phân cách thì tông vào khối bê tông nên bị mất thăng bằng rồi lao sang làn đường nguo75c chiều rồi tông vào xe khách. Hậu quả, chiếc xe khách bị bẹp nát còn xe tải thì quay ngược lại, tông tiếp vào dải phân cách rồi lật nghiêng giữa lòng đường.


Đến trưa cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang thu dọn hiện trường. Các mảnh vỡ, gương, kính xe, mảnh thủy tinh vương vải khắp hiện trường.


“Ảnh chết rồi, tôi không biết làm sao nữa”



Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (44 tuổi, vợ tài xế Trần Thanh Sang) khóc nghẹn và ngất xỉu tại chỗ khi hay tin chồng gặp nạn ở Long An. Lúc chúng tôi đến, chị Hạnh nằm vật trên giường với dáng vẻ mệt mỏi và dường như không còn sức lực. Mọi việc an táng đều gia bà con hàng xóm, mỗi người phụ giúp một tay. “Ảnh chết rồi, tôi cũng không biết làm sao nữa”, chị Hạnh nói từng tiếng nấc nghẹn nghào.

Chị Hạnh ôm di ảnh của chồng.


Hoàn cảnh gia đình tài xế Trần Thanh Sang cũng khá thương tâm. Theo lời gia đình thì anh Sang mới chạy xe chỗ anh Lộc chừng hơn tháng nay, thu nhập cũng bấp bênh. Vợ chồng sống với nhau gần 20 năm, có được 2 mặt con đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ vừa lên 4. Gia đình 4 người, tá túc trong căn nhà nhỏ, khác chật hẹp trong con hẻm đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.Ninh Kiều). Hằng ngày, chị Hạnh ở nhà đạp máy may, sửa quần áo cho lối xóm kiếm thêm đồng ra đồng vào. Bi kịch đến bất ngờ nên gia đình chị chưa biết những ngày sau này sẽ sống thế nào, vì anh Sang là lao động chính trong nhà.


Danh tính các nạn nhân tử vong:


1. Lê Thị Phương Tâm (43 tuổi)


2. Lê Minh Phú (10 tuổi, con chị Tâm)


3. Lê Công Lộc (41 tuổi)


4. Lê Công Tài (10 tuổi, con ông Lộc)


5. Lê Hồ Mẫn Nhi (sinh viên).


6. Trần Thanh Sang (tài xế xe khách 16 chỗ).


Danh tính nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy:


1. Ông Lê Văn Tốt (82 tuổi, Việt kiều Mỹ).


2. Lương Thị Hồng Nhung (42 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, Tiền Giang).


3. Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi, con gái bà Nhung).


4. Phạm Thị Diệu (37 tuổi, ngụ xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, Bến Tre).


5. Tài xế xe tải Lê Việt Thắng (24 tuổi).

Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP