Can Lộc

Nỗi đau của những gia đình có người thân mất trong vụ tai nạn tại Thái Lan

Chúng tôi có mặt tại gia đình ông Hoàng Binh ở xóm Bình Yên xã Xuân Lộc, là bố của anh Hoàng Văn Thiên – 1 trong 12 người tử nạn tại Thái Lan ngày 2/6 vừa qua. Ông Binh cho biết: Hoàng Văn Thiên là con thứ 3 trong gia đình, sau khi tốt nghiệp PTTH anh sang Thái Lan để làm thuê đã hơn 1 năm nay, khi nhận được tin con bị tai nạn và mất ở Thái Lan, gia đình đã cho người trực tiếp sang Thái Lan để làm các thủ tục và đưa con về quê an táng, nhưng cho đến nay đã hơn 3 ngày trôi qua, thi thể anh Thiên vẫn đang nằm lại ở Thái Lan, gia đình ông  chỉ biết đặt Di ảnh và Lư hương tại nhà để người thân đến chia buồn và thắp hương cho người con xấu số. Cách đó khoảng 1,5 km là cảnh tang tóc đau thương của gia đình ông Trần Văn Bình, xóm Trại Lê – xã Quang Lộc. Con anh Bình là cháu Trần Thị Yên, sinh năm 1993, vừa đi sang Thái Lan lao động được 7 tháng. Sau khi nghe tin cháu mất, gia đình cũng đã cử người thân sang trực tiếp Thái Lan để đưa thi thể con về,  nhưng do tai nạn quá kinh hoàng nên việc nhận dạng đang gặp rất nhiều khó khăn . Ở huyện Can Lộc hiện nay đã có 4 người tử vong và 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tang tóc, đau thương và nỗi mong ngóng tin của người thân đang ở Thái Lan đang đè nặng lên các gia đình. Hiện nay, chính quyền ở các địa phương đã thường xuyên đến thăm hỏi động viên và chỉ đạo các đoàn thể đến giúp đỡ  các gia đình thu hoạch lúa mùa và  sản xuất vụ hè thu.

Trong vụ tai nạn ô tô kinh hoàng ở Thái Lan ngày 2/6 vừa qua, có 12 người Việt Nam bị chết, tại huyện Can Lộc có 4 người được xác định ở các địa phương: Xuân Lộc, Quang Lộc, Mỹ Lộc và Tiến Lộc, hiện nay tại các gia đình bao trùm nỗi tang thương và sự mòn mỏi đợi chờ đưa được xác của người thân trở về Việt Nam để an táng.
Ông Hoàng Binh thẫn thờ bên di ảnh của conÔng Hoàng Binh thẫn thờ bên di ảnh của con

Việt Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP