Ảnh Cười

Nỗi bi hài của dân công sở ngày đầu năm đi làm

Đi làm muộn, tăng cân trông thấy, giá cả leo thang… có thể nói luôn là những chuyện bi hài không thể thiếu của dân công sở trong ngày đầu năm mới.

Ngày đầu tiên bắt đầu đi làm cũng là thời điểm đường phố khá đông đúc, rất dễ tắc đường. Đó là lý do khiến nhiều người lo lắng đến cơ quan muộn hay sợ xui cả năm.
Ngày đầu tiên bắt đầu đi làm cũng là thời điểm đường phố khá đông đúc, rất dễ tắc đường. Đó là lý do khiến nhiều người lo lắng đến cơ quan muộn hay sợ xui cả năm.
Nỗi bi hài của dân công sở ngày đầu năm đi làm
Ngày Tết, mọi người thường ăn quá nhiều bánh chưng, thịt, giò… nên những ngày sau đó béo lên trông thấy. Do đó, những bộ quần áo hàng ngày hay mặc giờ mặc vào rất khó khăn.
Nỗi bi hài của dân công sở ngày đầu năm đi làm
Vì tăng cân nhiều nên sau Tết, dân công sở phải chọn lựa cẩn thận, chủ yếu ăn rau, đồ ít béo, mặc dù rất đau khổ vì gặp đồng nghiệp năm mới ai cũng mời đi liên hoan.
Nỗi bi hài của dân công sở ngày đầu năm đi làm
Đang nghỉ Tết, ăn chơi dài ngày nên việc phải đi làm thường gây chán nản, buồn bã và rất khó để sẵn sàng, hăng hái làm tốt. Bởi thế, “Ước gì bây giờ mới chỉ 30” luôn là mong ước của hầu hết mọi người.
Nỗi bi hài của dân công sở ngày đầu năm đi làm
Có thể nói, niềm vui lớn nhất trong ngày đầu tiên đi làm là được sếp lì xì. Tuy nhiên, khi “quà tặng may mắn” có bên trong ít hơn so với những người khác lại là thảm họa.
Nỗi bi hài của dân công sở ngày đầu năm đi làm
Đi làm về ghé chợ mua thực phẩm. Song giá cả leo thang sau Tết khiến không ít người đau đầu.

Trang Babie – Trần Linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP