Tin Liên Quan

Níu kéo bất thành, chồng “quyết tâm” giết vợ

Trước vành móng ngựa, Đào Mạnh Tú (SN 1990, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) luôn nhìn xuống khoảng trống vô hồn dưới chân. Có lẽ Tú đang hối hận về hành vi mình đã gây ra đối với người vợ từng “đầu ấp tay gối”…

Ở cái tuổi đẹp nhất thời thanh niên, Tú quen và đem lòng yêu thương cô gái xinh đẹp kém mình 2 tuổi tên Thúy Hằng quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Mối tình nồng cháy ấy nhanh chóng đơm hoa kết trái bằng một đám cưới linh đình vào năm 2010. Cũng trong năm ấy, hạnh phúc giản dị của vợ chồng Tú được nhân đôi bằng sự chào đời của đứa con đầu lòng.

Níu kéo bất thành, chồng “quyết tâm” giết vợ

Tú trước vành móng ngựa.

Từ ngày “lên chức” bố, Tú chăm chỉ làm lụng để kiếm tiền nuôi vợ, con. Mỗi khi đi làm mệt mỏi, về đến nhà được nghe tiếng cười của con thơ, mọi mệt mỏi trong Tú tan biến. Sang năm 2012, mái ấm nhỏ bé ấy có thêm thành viên mới khiến Tú càng hạnh phúc hơn.

Thế nhưng hạnh phúc giản dị ấy đứng trước nguy cơ tan vỡ khi Tú thấy vợ có những biểu hiện bất chính. Đi làm về mệt mỏi cộng thêm nỗi ngờ vực vợ ngoại tình, Tú thường xuyên kiếm cớ, gây sự với vợ khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng gia tăng. Không thể sống cùng nhau, vợ Tú ôm đứa con thơ gần 2 tuổi về Hà Tĩnh gửi bố mẹ đẻ nuôi.

Thấy vợ mang con đi, Tú liền về quê tìm hai mẹ con. Vượt đường sá xa xôi, đến nhà bố vợ, Tú được biết Hằng đã về lại Hà Nội. Như con thú bị dồn đến chân tường, chẳng cần nghỉ ngơi, Tú vội vã bắt xe ra Hà Nội với hi vọng vợ đã hết giận, đang ở nhà đợi mình. Nhưng không. Căn nhà hạnh phúc của vợ chồng Tú lặng như tờ. Bởi Hằng vợ Tú không về nhà, ra ngoài thuê trọ sống nhằm tránh gặp mặt.

Thương con cộng với tình yêu vợ vẫn còn, Tú nhờ Hà, bạn thân của vợ nói giúp cho hai vợ chồng gặp nhau. Cứ ngỡ khi gặp nhau, Tú sẽ dùng tình cảm để níu kéo vợ. Ngược lại, Tú chuẩn bị dao để “tiễn” vợ về trời vào ngày cuối năm.

Chiều 29/9/2013, Tú mang theo hai con dao nhọn giấu trong người đến quán cà phê gặp vợ. Tại đây, Tú nói chuyện với vợ về mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đồng thời khuyên Hằng về nhà. Vấp phải sự phản đối cùng thái độ thách đố của vợ, “cơn điên” trong người Tú nổi lên. Ngay lập tức, Tú túm tóc vợ ghì xuống gầm bàn rồi lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào đầu, lưng Hằng.

Được mọi người giải cứu kịp thời, Hằng may mắn thoát khỏi bàn tay “tử thần”, bị tổn hại sức khỏe tới 6%. Việc Hằng không chết là trái với ý muốn chủ quan của Tú. Với những hành vi trên, Tú bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội Giết người./.

Quốc Huy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP