Cần Giúp Đỡ

Niềm hy vọng “lay lắt” của đôi vợ chồng nghèo ở Hà Tĩnh

Hai đứa con gái đang trong tuổi ăn học lần lượt ra đi vì bệnh tật, còn đứa con út đang chống chọi với bệnh tim, thỉnh thoảng lại ngất xỉu… Hai vợ chồng, hai số phận nghiệt ngã ở Hà Tĩnh đang sống lay lắt, khốn khó nhất trong cuộc đời…

Gia đình bác Tâm ở trong túp lều tranh dột nát.

Cái lạnh của mùa đông tràn về, làm cho lòng con người trào dâng những cảm xúc lạ, ai cũng muốn sau những ngày làm việc mệt nhọc được quây quần bên mâm cơm gia đình, bên bếp lửa hồng ấm áp. Với mỗi người đó có thể là điều bình thường, nhưng đối với một số người khác, đó chỉ là một ước mơ xa xỉ… và gia đình ông Trần Quốc Tâm bà Nguyễn Thị Hòa ở xóm Tiến Bộ, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh là một đơn cử cho điều xa xỉ đó.

Đến thăm nhà ông Tâm vào một ngày mưa rét, nhóm phóng viên không khỏi xót xa khi chứng kiến ngôi nhà tranh chẳng khác gì một túp lều rách nát, sẵn sàng đổ sập xuống bất cứ lúc nào nếu có đợt gió to. Trong nhà không có vật gì đáng giá ngoài mấy chiếc phích nước và chiếc đèn học của người con trai út. Nơi được coi là trang trọng nhất của gia đình chắc có lẽ là hai chiếc ban thờ, nơi ông bà thờ hai cô con gái xấu số vĩnh viễn ra đi trong khi còn tuổi ăn học…

Không có cửa, căn nhà của ông bà Tâm Hòa lúc nào cũng “lộng gió”, cũng chính vì thế mà khi tiếp chuyện chúng tôi, giọng bà Hòa run run vì rét.

Chiếc giường nằm chênh vênh đầu hiện nhà, gió lộng suốt 4 mùa.
Bà Hòa chia sẻ, tôi sinh ra trong cảnh nhà nghèo nên sớm đi làm chứ không được học hành. Năm 1990 thì chúng tôi lập gia đình, sinh được 3 người con. Dù khó khăn nhưng các con ngoan, vợ chồng thuận hòa nên mọi khó khăn đều vượt qua. Đến năm 2005, gia đình phát hiện đứa con gái lớn (SN 1992) mắc bệnh suy thận, cả gia đình dồn tâm sức, tiền bạc để chạy chữa nhưng không qua khỏi. Nỗi đau về tinh thần, sự khó khăn về thể xác bắt đầu từ đây…

Khi vết thương lòng vì đứa con gái lớn ra đi chưa lành thì ông Tâm, bà Hòa như “chết đứng” bởi cô con gái thứ hai (SN 1995) bị phát hiện mắc chứng bệnh động kinh. Lại một lần nữa, ông bà chạy vạy thuốc thang từ khắp nơi để cứu lấy đứa con bé bỏng…

Năm 2011, trong một lần hai vợ chồng đi vắng, cô con gái ở nhà và bệnh động kinh tái phát khiến em rơi xuống hố phân sâu chừng 2m mà không ai biết. Khi bố mẹ về đến nhà, đứa con thơ đã vĩnh viễn đi xa… Ông Tâm, bà Hòa khóc cạn nước mắt rồi từ đó cũng bi lụy, già yếu…

Hai cô con gái ra đi, ông Tâm, bà Hòa chỉ còn lại người con trai út tên là Trần Quốc Lương (hiện đang học lớp 9) nhưng điều không may lại tiếp tục xảy đến, Lương bị mắc bệnh hẹp van tim nên sức khỏe yếu, thỉnh thoảng lại bị ngất xỉu muốn chữa trị dứt điểm phải tốn rất rất nhiều tiền…

Lương, người con trai út đang học bài và chống chọi với bệnh tim.

“Những lần con ngất, vợ chồng tôi như điên đảo, đau xót nhưng đành chấp nhận bởi trong nhà chẳng còn gì để bán mà lấy tiền mua thuốc hay phẫu thuật cho cháu” – ông Tâm gạt nước mắt.

Chị Thanh, hàng xóm nhà ông Tâm cho biết, tôi chưa thấy gia đình nào khổ như gia đình nhà bác Tâm. Hai vợ chồng chăm chỉ, siêng năng, ăn ở lại hiền lành, con cái ngoan ngoãn vậy mà bệnh tật cứ cướp dần đi các con. Hai bác lấy nhau, ở trong ngôi nhà tranh của ông bà để lại bấy nhiêu năm, bây giờ nhà cửa đã hư hỏng gần hết mà cũng chưa có điều kiện để sửa. Gia đình lúc nào cũng nằm trong diện hộ nghèo của xóm.

“Tội nghiệp lắm, ốm đau bệnh tật là thế nhưng để có tiền nuôi con ăn học cũng như chữa bệnh, hàng ngày bác gái phải dậy từ 5h sáng, đạp chiếc xe lọc cọc lên thành phố giúp việc cho người ta, tới mù mịt tối lúc đó mới về. Con cái bệnh tật, gia đình nợ nần chồng chất, không biết rồi gia đình lúc nào mới hết khổ” – chị Thanh cho biết.

Rời nhà ông Tâm khi trời đã nhá nhem, người viết như bị ám ảnh, xót xa bởi những hình ảnh đã được chứng kiến.

Gió mùa Đông Bắc vẫn tiếp tục tràn về, ngồi nhà tranh cũ nát của ông Tâm lại lộng gió, đêm nay, cũng như bao đêm khác, ba con người, ba số phận lại co ro trong mảnh chăn mỏng đã cũ, mơ về những điều thần kỳ để tiếp tục hy vọng, tiếp tục sống những ngày tháng còn lại…

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tâm bà Hòa, chính quyền địa phương và một số tổ chức, cá nhân hảo tâm đang kêu gọi, ủng hộ giúp gia đình bớt khó khăn về vật chất và vận động quỹ để chữa trị cho cháu Lương.

Thông qua bài viết, Báo Đời sống & Tiêu dùng mong muốn nhận được sự đồng cảm của độc giả, các nhà hảo tâm, quyên góp vật chất và tinh thần giúp đỡ cho gia đình ông Tâm. Xin cảm ơn!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Trần Quốc Tâm, xóm Tiến Bộ, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Diễm Phước Đời sống  & Tiêu dùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP