Hương Sơn

Nhiều người nhảy từ độ cao hơn 5 m khi giàn giáo sập

“Sàn bê tông cao hơn 5 m. Khi đổ sập nhiều người liều mình nhảy ra bên ngoài để thoát thân”, công nhân Hà Văn Kiên kể về phút giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh đổ sập.

20h ngày 9/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn xác nhận, không còn nạn nhân mắc kẹt ở hiện trường vụ sập giàn giáo tại cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Công an bắt đầu khám nghiệm hiện trường, máy móc được thu dọn.

Nhà chức trách cho biết có tất cả 2 người tử vong, 6 người bị thương đang cấp cứu ở các bệnh viện.

Ngồi trên giường bệnh, ông Bùi Văn Bảy (50 tuổi, ở xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An) run giọng khi kể lại giây phút giàn giáo đổ sập.

Ông cho biết, hơn 10 công nhân tham gia đổ sàn cây xăng, bắt đầu từ lúc 8h sáng cùng ngày. Đến hơn 12h thì được 2/3 khối lượng công việc, mọi người thống nhất nghỉ ăn trưa rồi tiếp tục làm.

Gần 14h, khi mọi người trở lại công việc chưa được bao lâu, ông Bảy có cảm giác rung nhẹ. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ sàn bê tông cùng hệ thống giàn giáo đổ sập về phía trong núi, một vài người nhanh chóng nhảy thoát ra ngoài. Còn lại đều bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Riêng ông Bảy bị vùi dưới đống sắt thép kèm theo bê tông. May mắn các thanh thép chống lên nhau nên vẫn còn chỗ để thở.

“Gần một giờ sau thì lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được nơi tôi bị kẹt rồi dùng bình gas cắt chướng ngại vật đưa tôi ra ngoài cấp cứu”, ông Bảy nhớ lại.

Ông Bảy bàng hoàng kể lại vụ tai nạn lao động. Ảnh: Phạm Hòa.
Ông Bảy kể lại vụ tai nạn lao động. Ảnh: Phạm Hòa.

Nằm ở phòng cuối cùng của khoa Ngoại của bệnh viện, nạn nhân Hà Văn Kiên (21 tuổi, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng chung tâm trạng khi biết mình còn sống. Anh bị chấn thương vùng đầu, chân phải.

Nam công nhân cho hay, khi sàn bị sập, Kiên đang đứng ở ô ngoài cùng (chưa đổ bê tông trên sàn) thì giàn giáo đổ sập xuống. Khi rơi xuống, thanh niên này bị thương ở trán, chân mắc kẹt trong những thanh thép, bê tông bắn văng tung tóe.

Anh Kiên cho biết không tin mình đang còn sống. Ảnh: Phạm Hòa.
Anh Kiên cho biết không tin mình đang còn sống. Ảnh: Phạm Hòa.

Do ở phía ngoài cùng nên anh Kiên được lực lượng cứu hộ nhanh chóng kéo ra khỏi hiện trường rồi đem đi bệnh viện cấp cứu.

“Đến lúc vào bệnh viện, được các bác sĩ thăm khám thì em mới tin mình còn sống. Sàn bê tông cao hơn 5 m. Khi đổ sập nhiều người liều mình nhảy ra bên ngoài để thoát thân”, Kiên kể lại.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Tạo (24 tuổi, ở huyện Diễn Châu) cho biết, anh không nghe thấy gì trước khi sàn đổ xuống. Tạo bị đa chấn thương và là người gần cuối cùng được đưa vào viện cấp cứu.

Bà Cù Thị Nhâm tiếp tục được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên. Ảnh: Phạm Hòa.
Bà Cù Thị Nhâm tiếp tục được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên. Ảnh: Phạm Hòa.

Theo bác sĩ Hà Thị Minh Tuyết, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Cửa khẩu Cầu Treo, sau vài giờ đưa vào cấp cứu, tinh thần các nạn nhân đã tốt lên.

Những người bị thương nặng đã được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Trong số 4 nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Cửa khẩu Cầu Treo thì bà Cù Thị Nhâm (40 tuổi, ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) là người nặng nhất. Nữ công nhân gãy ba xương sườn, nhiều khả năng bị vỡ lá lách.

Để yên tâm, người nhà đã xin được đưa xuống Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị.

Ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, đến 20h cùng ngày, công tác cứu hộ hoàn tất. Nhà chức trách xác nhận 2 người tử vong gồm ông Nguyễn Trọng Hường (53 tuổi, ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và ông Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn). Sáu người khác bị thương.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang cắt cử cán bộ bảo vệ hiện trường để ngày mai sẽ hoàn tất việc khám nghiệm. Công an huyện Hương Sơn đã cử cán bộ lấy lời khai từng nạn nhân và những người liên quan để phục vụ điều tra.

Công trình cây xăng nằm trên địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn do Công ty xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; khởi công xây dựng từ đầu 2015, do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Minh Hưng (có trụ sở ở TP Vinh, Nghệ An) thi công.

Phạm Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP