Cần Giúp Đỡ

Nhặt ve chai nuôi cha liệt, anh trai tâm thần

Ông Trần Hữu Vịnh (84 tuổi) bị liệt nửa người sau tai biến mạch máu não vẫn phải gắng gượng chăm sóc con trai bị tâm thần...

Trong căn nhà dột nát nằm ở cuối xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), ông Trần Hữu Vịnh (84 tuổi) bị liệt nửa người sau tai biến mạch máu não vẫn phải gắng gượng chăm sóc con trai là anh Trần Hữu Lệ (46 tuổi) mắc bệnh tâm thần và cổ mới xuất hiện cái bướu to bằng nắm tay.

Con gái ông Vịnh là chị Trần Thị Thể (42 tuổi) không chồng con, cũng đang mắc bệnh tim mạch, phải đi nhặt ve chai kiếm bữa đói bữa no cho cả 3 bố con. Gần đây, nhờ những thang thuốc mà bà con hàng xóm góp tiền mua cho nên sức khỏe của ông Vịnh có chút hồi phục. Ông gắng phụ con gái làm chút việc lặt vặt trong nhà.

Ông Trần Hữu Vịnh cùng người con trai mắc bệnh tâm thần

Ông Bùi Xuân Định, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Trung, cho biết: “Vợ ông Vịnh qua đời từ 2 năm trước, để lại 3 bố con đều lâm bệnh ngặt nghèo. Anh Lệ bị bệnh tâm thần, thỉnh thoảng lên cơn lại đi lang thang ngoài đường hoặc về nhà đập phá đồ đạc. Bây giờ còn đỡ chút, chứ mấy tháng trước, chúng tôi tới thăm, thấy tình cảnh nhà ông Vịnh cả 3 người đều đau bệnh, mỗi người nằm một góc giường, rất thương tâm”.

Mọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Ông Trần Hữu Vịnh (84 tuổi), trú xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Văn Thắng

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP