An Ninh Hình Sự

Nhân viên masage ở Sài Gòn thoát y phục vụ khách

Ập vào cơ sở massage của Minh Quân, cảnh sát bắt quả tang 2 nữ tiếp viên đang bán dâm cho khách. Cùng lúc, cả chục cô gái khác ăn mặc mát mẻ nháo nhào bỏ chạy.

Đêm 20/3, các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM bất ngờ ập vào cơ sở massage Minh Quân ở đường Tạ Quang Bửu (phường 4, quận 8). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ tiếp viên đang bán dâm cho khách. Cùng lúc, cả chục nữ nhân viên ăn mặc mát mẻ nháo nhào bỏ chạy.

Thời điểm đó, đoàn công tác khác kiểm tra hành chính cơ sở massage Đông Quảng cũng nằm trên đường Tạ Quang Bửu. Tổ trinh sát bắt quả tang 2 tiếp viên ăn mặc thoát y đang kích dục cho khách.

Cường (trái) và Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: C.A. 

Cả hai cơ sở này do Trịnh Hữu Cường (32 tuổi, quê Đồng Tháp) làm chủ. Cường giao cho Nguyễn Nghiêm Nghĩa (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) toàn bộ trách nhiệm quản lý. Phụ giúp cho Cường có tiếp tân Lê Thị Linh Phương (29 tuổi, ngụ quận 8).

Theo đó, Cường tuyển các nữ nhân viên trẻ đẹp để phục vụ khách nhưng không trả lương cho họ. Ngược lại, các cô gái phải đóng cho Cường 1,7 triệu đồng mỗi tháng tiền điện nước, phí vệ sinh. Khi khách vào thư giãn phải mua vé 120.000 đồng/người.

Tại đây, sau khi khách massage xong, các nữ nhân viên sẽ mồi chài kích dục để kiếm tiền boa từ 200.000 đến 300.000 đồng/người. Ai có nhu cầu “tới Z” sẽ phải chi khoản tiền 800.000 đồng.

Các cô gái bán dâm xong phải trả cho Nghĩa 120.000 đồng, Cường 300.000 đồng. Số tiền còn lại các cô gái bán thân được hưởng.

Đoàn công tác đã bàn giao Cường và Nghĩa cho công an quận 8 xử lý theo thẩm quyền.

Hải Hiếu / Theo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP