Giải trí

Nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời ở tuổi 88

“Cha đẻ” của những ca khúc bất hủ như: Hò kéo pháo, Bài ca xây dựng, Hát về cây lúa hôm nay… đã vĩnh biệt cõi trần vào sáng 4/2, hưởng thọ 88 tuổi.

Sự ra đi của nhạc sĩ Hoàng Vân là mất mát lớn đối với làng âm nhạc Việt Nam.

Những ngày cuối năm Đinh Dậu làng nhạc Việt phải đón nhận tin buồn bởi sự ra đi đột ngột của cây đại thụ - nhạc sĩ Hoàng Vân.

Thông tin này được nhạc trưởng Lê Phi Phi – con trai cố nhạc sĩ chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, nhạc sĩ Hoàng Vân vĩnh biệt cõi trần lúc 4h sáng 4/2 tại nhà riêng. Hưởng thọ 88 tuổi. Vì đang làm việc tại Macedonia nên nhạc sĩ Lê Phi Phi sẽ về nước chịu tang bố trong 2 ngày tới.

Trước đó, năm 2015, nhạc sĩ Hoàng Vân bệnh nặng. Ông bị viêm phổi và một số bệnh tuổi già. Ông từng điều trị gần một tháng tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội trước khi bình phục trở lại và khỏe mạnh cho đến lúc mất.

Nhạc sĩ Hoàng Vân tên thật là Lê Văn Ngọ. Ông sinh ngày 24/7/1930 trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Ông gia nhập Đội thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Đế từ năm 16 tuổi, làm phụ trách Thiếu sinh quân, sau đó tham gia Đội Tuyên truyền vũ trang, làm báo và công tác địch vận.

Sau năm 1954, Hoàng Vân đi học tại Nhạc viện Bắc Kinh. Về nước, ông chỉ huy dàn nhạc đoàn ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam, giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội. Học trò ông nhiều người đã thành danh như: An Thuyên, Trương Ngọc Ninh, Văn Thành Nho, Phú Quang...

Nhạc sĩ Hoàng Vân được nhiều người mến mộ với những ca khúc nổi tiếng như: Hò kéo pháo, Tôi là người thợ lò, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca giao thông vận tải, Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng… Sau 1975, ông sáng tác Bài ca xây dựng, Hát về cây lúa hôm nay, Tình ca Tây Nguyên... Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.

Tác giả: Song Ngư

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP