Thế giới

Người phụ nữ bị cưỡng bức tập thể khi đi cách ly

Một phụ nữ Ấn Độ khoảng 40 tuổi đã bị cưỡng bức tập thể sau khi được cảnh sát đưa đến cách ly tại một trường học.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo CNN, vụ việc hi hữu nói trên xảy ra tại bang Rajasthan (Ấn Độ) hồi tuần trước. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 40 tuổi.

Cụ thể, người phụ nữ nói trên bị lạc đường khi trở về nhà từ nơi làm việc ở thành phố Sawai Madhopur. Cô phải đi bộ hàng cây số trước khi được phát hiện bởi cảnh sát.

Để đảm bảo an toàn mùa dịch COVID-19, người phụ nữ này được cảnh sát yêu cầu đến cách ly tập trung trong một trường học.

Tại đây, nạn nhân bị 3 người đàn ông địa phương cưỡng bức vào ngày 23/4. Những người này bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Nạn nhân cũng đã được xét nghiệm COVID-19 tại trung tâm cách ly, nhưng chưa nhận kết quả.

Trước đó, vào cuối tháng Ba, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Hàng ngàn công nhân ở các thành phố lớn sau khi bị mất việc đã phải đi bộ suốt một quãng đường dài để về nhà ở vùng nông thôn.

Nhiều người trong số đó đã được đưa đến các trung tâm cách ly hiện đang quá tải vì số ca bệnh ở nước này tiếp tục gia tăng.

Tính đến sáng 27/4, Ấn Độ có tổng cộng 27.890 ca mắc COVID-19, với 881 ca tử vong.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP