Tin trong nước

Người mẹ giết con trai 11 tuổi khóc nức nở tại tòa

Chồng chết, hoàn cảnh khó khăn, nợ nần không trả được, chị Sự đã sát hại con trai ruột sau đó định cùng con gái tự tử.

Bị cáo Nguyễn Thị Sự ôm mặt khóc nức nở tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Công Lý.

Theo bản án sơ thẩm ngày 15/9 của Tòa an Nhân dân Hà Nội, do hoàn cảnh khó khăn, chồng chết và nợ nần không trả được nên cuối tháng 11/2015, Nguyễn Thị Sự (44 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) nảy sinh ý định sát hại con trai Nguyễn Chiến Thắng (khi đó 11 tuổi) trước, sau đó sẽ cùng con gái tự tử.

Trưa 14/11/2015, ăn cơm xong, Sự lấy 2 viên thuốc ngủ cho bé Thắng uống. 14h cùng ngày chờ con gái đi học, Sự gọi Thắng dậy tâm sự về chuyện nợ nần và bảo cùng chết. Ôm con vào lòng, Sự khóc bảo: “Mẹ làm gì có lỗi thì bỏ qua, mẹ chỉ muốn tốt cho các con”. Người mẹ sau đó đánh liên tiếp vào đầu con khiến bé bất tỉnh, sau đó chị Sự dùng chăn quấn khiến cháu Thắng ngạt thở… Buổi chiều, chị ta gọi chị gái sang thông báo bé Thắng tử vong do ngã trên lớp.

Tại phiên tòa, Sự thừa nhận trong cơn túng quẫn đã “nghĩ dại”. Khi được Hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng, bị cáo Sự chỉ nói được hai từ là “ân hận” rồi ôm mặt khóc nức nở.

Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt cô ta 18 năm tù về tội Giết người.

Theo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP