Pháp luật

Người đàn ông tử vong bốc mùi trong nhà riêng

Thấy mùi khó chịu bất thường bốc ra từ căn nhà bên cạnh, hàng xóm sang xem sự thể thì phát hiện chủ nhà là người đàn ông sống một mình đã tử vong từ bao giờ.

Chiều 16-10, một lãnh đạo Công an phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, cho biết cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông Nguyễn Vĩnh Trung (SN 1960, trú tại số 88/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thiệt mạng tại nhà riêng.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Trung bị gác lửng bất ngờ đổ sập đè lên người khiến nạn nhân tử vong.

Công an phường Lạc Viên cho biết khoảng 17 giờ ngày 15-10, người dân ngõ 81 đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên thấy mùi khó chịu bốc ra từ căn nhà số 88, nên chạy sang xem sự thể. Do cửa khép hờ, người hàng xóm mở cửa bước vào bên trong thì phát hiện ông Trung đã tử vong, thi thể bị gác lửng đổ sập đè lên người.

Được biết, dù có vợ con nhưng hiện ông Trung sống một mình trong căn nhà cấp 4. Cơ quan công an cũng xác định nạn nhân tử vong trước đó một vài ngày.

Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy đồ đặc đạc, tài sản trong nhà không bị lục lọi, xáo trộn hoặc mất đi.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP