Pháp luật

Người đàn bà môi giới mại dâm ngay trong bữa ăn

Nghe bạn nói muốn mua dâm 2 cô gái cùng ăn uống, người phụ nữ đồng ý, yêu cầu đưa cho mình 2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi các cặp đôi đang vui vẻ đã bị công an kiểm tra, bắt quả tang.

Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Đỗ Thị Hòa (SN 1972, ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa) về tội “Môi giới mại dâm”. Trước đó, bà Hòa bị tòa án huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phạt 36 tháng tù về tội danh này nhưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo án sơ thẩm, bà Hòa có quen biết ông Hoàn (SN 1965) thông qua mạng xã hội. Sáng 12/1, hai người hẹn nhau ăn trưa tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) đồng thời, ông Hoàn cũng rủ ông Hà (SN 1970) đi cùng với mục đích nhờ Hòa giúp mua dâm.

Phần mình, bà Hòa gọi thêm 2 cô gái sinh năm 1986 và 1991 đến tham dụ ăn uống. Cả nhóm gặp nhau tại một nhà hàng ở thị trấn Xuân Mai vào buổi trưa. Lúc này, ông Hoàn gọi bị cáo Hòa vào nhà vệ sinh nói mình và bạn muốn mua dâm.

Bà Hòa đồng ý, nói đưa cho mình 2 triệu, bà sẽ trả tiền công cho 2 cô gái còn các ông Hoàn, Hà phải trả thêm tiền nhà nghỉ tùy chọn. Thỏa thuận xong, nhóm này di chuyển tới một nhà nghỉ, bà Hòa phân công 2 cô gái phục vụ khách còn bản thân cũng ở một phòng riêng để chờ.

Bị cáo này dự định xong việc sẽ đưa cho mỗi người 700.000 đồng, còn bản thân chiếm đoạt 600.000 đồng. Tuy nhiên, khi 2 cặp đôi đang “hành sự” đã bị Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra, bắt quả tang. Những người này đã bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm, riêng bà Hòa bị xử lý hình sự vì môi giới mại dâm.

Tại tòa phúc thẩm (ngày 30/8), Hội đồng xét xử nhận thấy gia đình Đỗ Thị Hòa có hoàn cảnh rất khó khăn, bị cáo lại là lao động chính trong nhà... Vì vậy, bà Hòa được giảm 6 tháng so với án sơ thẩm, phải chịu hình phạt 30 tháng tù.

Tác giả: XUÂN ÂN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP