Nghi Xuân

Nghi Xuân: Trắng trợn cướp lúa của dân

Bà Võ Thị Thê (63 tuổi, trú thôn 5, xã Xuân Lĩnh) cho biết: Vào thời gian trên, bà đang đưa lúa từ nhà ra phơi bên mép QL 1B. Do nhà sát đường nên bà đưa lần lượt từng bao lúa (50 kg) ra rồi vào mang tiếp bao khác.

Sáng 8-6, bà Thê ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) rinh bao lúa 50 kg từ nhà ra phơi trên tấm bạt quốc lộ 1 thì bị 2 thanh niên đi xe máy trộm mất một bao lúa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vừa đặt bao thứ nhất xuống và quay vào nhà trong thời gian chưa đầy 2 phút, đã có hai thanh niên đi trên một xe máy, một đối tượng ngồi trên xe nổ máy sẵn, người còn lại lấy bao lúa rồi nhảy lên xe chạy hướng cầu Bến Thủy.

Nghe tiếng kêu của mẹ, anh Trần Cao Cường dùng xe máy đuổi theo được khoảng 2 km thì đọc được biển số xe máy của các đối tượng là 38N1-05854. Song, do thấy 2 đối tượng khá to lớn nên anh Cường đành quay lại và chịu mất bao lúa chưa kịp phơi.

VT

  Từ khóa: cướp lúa , trắng trợn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP