Pháp luật

Nghi phạm giết, chôn xác bé gái 13 tuổi khai có tình cảm với nạn nhân

Nam thanh niên 26 tuổi, ngụ cùng xã với nạn nhân ở Hậu Giang khai nhận đã giết bé gái. Cả hai có quan hệ tình cảm, bé gái chê thanh niên này nghèo nên bị sát hại.

Ngày 16/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết qua điều tra ban đầu, cảnh sát đã xác định, nghi phạm giết hại bé gái 13 tuổi (nữ sinh lớp 6) ở xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp) là nam thanh niên 26 tuổi, ngụ cùng xã.

Danh tính nghi phạm chưa được cảnh sát tiết lộ. Theo cảnh sát, sau ba giờ đồng hồ thi thể nạn nhân được phát hiện chôn vội tại bụi cây, nam thanh niên này cũng uống thuốc sâu tự tử.

Người nhà phát hiện kịp thời, đưa nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu và thanh niên này đã qua cơn nguy kịch. Cảnh sát đã bố trí cán bộ túc trực tại bệnh viện, chờ nghi phạm bình phục để lấy lời khai ban đầu, phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Minh Anh.

“Nam thanh niên này cũng là đã người tích cực, hỗ trợ gia đình trong việc tìm kiếm bé gái khi bị mất tích”, người nhà nạn nhân cho hay.

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết qua điều tra ban đầu, nam thanh niên đã thừa nhận đã giết bé gái. Chiều 15/9, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án để điều tra.

Nghi phạm khai nhận nguyên nhân phạm tội do mâu thuẫn tình cảm và bản thân có biểu hiện không bình thường về tâm lý. Bé gái 13 tuổi được cho có quan hệ tình cảm với nghi phạm.

Tuy nhiên, bé gái chê thanh niên này nghèo, trong lúc đến phụ đám tang gần nhà, nữ sinh lớp 6 đã bị nghi phạm sát hại và mang thi thể đến chôn vội tại bụi cây cách nhà khoảng 300 m.

Người dân địa phương cho biết nghi phạm không có nghề nghiệp ổn định. Nghi phạm này nghỉ học từ năm lớp 4 và theo phụ máy suốt lúa trên các cánh đồng ở tỉnh Hậu Giang.

Khoảng 10 ngày nay, nghi phạm nghỉ việc về nhà sống với mẹ ruột thì xảy ra án mạng và bị cáo buộc đã giết hại bé gái 13 tuổi do mâu thuẫn tình cảm.

Như Zing.vn đã đưa tin, 7h sáng 14/9, thi thể bé gái được gia đình phát hiện chôn vội trong bãi đất trống, dưới bụi cây cách nhà khoảng 300 m.

Anh Trung, cha ruột của bé gái kể lại sự việc. Ảnh: Minh Anh.

Anh Lê Hoàng Trung (36 tuổi, cha của nạn nhân) kể chiều 13/9, bé gái xin cha sang nhà hàng xóm chơi. Đến hơn 17h cùng ngày, anh Trung không thấy con gái về nhà nên huy động gần 20 người đi tìm nhưng không có kết quả.

"Lúc đó, tôi nghĩ con bé đi chơi với bạn. Cả nhà gần 20 người chia nhau đi tìm nhưng không thấy nên nghi ngờ con bé bị bắt cóc, chứ không nghĩ bị người khác sát hại", anh Trung nói.

Anh Trung cho biết nơi con gái bị chôn là khu đất của cậu ruột nghi phạm. Sau 3 giờ đồng hồ phát hiện thi thể con gái, nghi phạm tự tử tại nhà mẹ ruột và được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Zing

  Từ khóa: cháu bé , sát hại , nghi can

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP