Pháp luật

Nghi can giết người phân xác, chém Trưởng Công an phường có biểu hiện bị thần kinh

Nghi can giết người phân xác, chém Trưởng Công an phường có biểu hiện bị thần kinh

Liên quan đến vụ án chặt lìa đầu hàng xóm rồi vứt sau vườn gây xôn xao dư luận ở P.3, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), chiều 8/4, bước đầu nghi can Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an.

Nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương, hàng xóm của đối tượng Tâm).

Ngày 9/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm để điều tra về các hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ.

Vị trí phát hiện thi thể ông Nhàn.

Nghiện rượu, có biểu hiện thần kinh

"Ba ngày nay, đi đâu ai cũng bàn tán về vụ này. Khách đến quán cũng xôn xao", chủ quán cà phê ở phường 3 (TP Sa Đéc) nói.

Theo cảnh sát, Tâm bị cáo buộc sát hại ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) và phân xác nạn nhân. Chiều 7/4, thi thể nạn nhân được phát hiện nằm ven bãi cỏ, cạnh hàng rào trên đường Vườn Hồng (thuộc khóm 3, phường 3).

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm, phát hiện phần đầu của nạn nhân cách hiện trường ban đầu hơn 10 bước chân tại vườn của ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổ trưởng khóm 3.

Theo người dân địa phương, Tâm là con trai út trong gia đình có 4 chị em. Hơn 10 năm trước, Tâm rất chịu khó làm ăn. Mấy năm sau, Tâm làm ăn thua lỗ và nghiện rượu nặng.

Người đàn ông này thường xuyên đánh vợ con, gây sự với hàng xóm. Năm 2010, Tâm từng bị chính quyền đưa đi cơ sở giáo dưỡng về hành vi Gây rối an ninh trật tự.

Gần đây, Tâm được cho có biểu hiện không bình thường về thần kinh, hay ca hát một mình và nói năng lung tung.

“Hai vợ chồng Tâm ly thân rồi. Vợ nó cũng đi phụ việc nhà cho người ta”, bà Nguyễn Ngọc Phượng - chủ quán nước gần hiện trường cho hay.

Tổ trưởng khóm 3 cho biết thêm: “Trước Tết, không biết nó (Tâm – PV) nghe lời ai mà cưa ngang thân 1.000 cây Vạn Niên Tùng trong vườn khiến cây chết hết".

Từng dọa giết người

Theo lời chủ quán nước, buổi trưa xảy ra sự việc bà nhìn thấy ông Nhàn cầm cần câu đi về hướng vườn của Tâm. Do đông khách, bà Phượng quên nhắc nạn nhân đừng vào vườn của nghi can câu cá.

“Thằng Tâm từng tuyên bố ai bước vào vườn là nó chém chết”, bà Phượng nói. Đến chiều, con trai lớn của Tâm đi làm về nhà thì hốt hoảng chạy ra quán nước nói với bà Phượng có xác chết nằm trong vườn.

Chủ quán nước gọi cho con rể đang làm Công an ở TP Sa Đéc vào xem. Con trai của Tâm thì chạy đến nhà tổ trưởng dân phố trình báo.

“Tôi chạy ra xem thì thấy thi thể ông Nhàn nằm bên phần đất của thằng Tâm. Phần đầu thì nằm trong vườn của tôi”, ông Minh nói và cho biết vườn của ông và Tâm giáp ranh với nhau.

Theo lời ông Minh, trong đêm cảnh sát nghi ngờ Tâm là nghi can nên đến nhà mời lên trụ sở làm việc. Nghi phạm không chịu đi mà cầm dao nằm trong buồng, trùm mềm cố thủ.

"Nó hung hăng đòi chém hết mọi người”, ông Minh kể lại.

Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 dùng súng đạn cao su bắn chỉ thiên thì nghi can cầm hai con dao lao tới chém đứt lìa hai ngón tay và vết thương sâu ở bắp tay phải.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường đã khống chế nghi can và chuyển vị Trưởng Công an phường đến bệnh viện cấp cứu.

“Bước đầu, nghi can khai từng có mâu thuẫn với nạn nhân và từng cảnh báo người này không được vào vườn của gia đình câu cá”, một cán bộ điều tra Công an TP Sa Đéc cho hay.

Sau khi lập biên bản, hồ sơ ban đầu, Công an TP Sa Đéc bàn giao vụ việc, nghi can cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Anh Thơ

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP