Cuộc sống

Vợ nghĩ mọi cách để tôi đồng ý cho đi liên hoan qua đêm

Tôi không cho đi rồi mà vợ vẫn tìm ra cách để xin đi, sau đó tôi không đồng ý thì lại tỏ thái độ khó chịu

Cuối năm công ty vợ tôi định tổ chức ở tỉnh xa do có dự án và anh em đều ở đó; sẽ phải di chuyển từ sáng hôm trước, tối ăn liên hoan và trưa hôm sau bay về. Tổng thời gian sẽ mất gần 2 ngày và một đêm. Ban đầu vợ xin tôi cho đi, tôi không đồng ý vì 99% công ty ở đó là đàn ông, tối liên hoan rượu chè vào thì không biết được vấn đề xảy ra, 100% anh em sẽ uống rất nhiều và vợ tôi chắc cũng sẽ làm vài chén. Sau đó vợ lại có ý định rủ tôi đi cùng. Tôi cũng không muốn đi vì rượu chè mà tính tôi cả nể nên uống sẽ nhiều, hôm sau di chuyển về đi làm ở công ty luôn như thế sẽ rất mệt. Thêm nữa nhà tôi có cháu nhỏ 5 tuổi, đi như thế sẽ phải gửi con cho ông bà 2 hôm nên tôi nói vợ là phương án đó không được.

Sau vài tiếng vợ lại hỏi tôi rằng cơ quan có một chị nữa đi cùng và xin tôi được đi. Đến lúc này tôi thực sự quá chán và nói với vợ "thích thì cứ đi thôi". Sau đó vợ tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi không hiểu mọi người sẽ suy nghĩ như nào nếu ở vào trường hợp này, chứ tôi rất không đồng ý với ý tưởng này của vợ. Tôi đã không đi rồi mà vợ vẫn tìm ra cách để xin đi, sau đó tôi không đồng ý thì lại tỏ thái độ khó chịu? Mong mọi người cho ý kiến tham khảo về vấn đề này, nhất là chị em đang ở Việt Nam, còn các nước phương Tây tôi xin không ý kiến. Các chị liệu có hay đi như vậy không? Sắp Tết đến nơi rồi, chắc nhiều tiệc tùng. Tôi xin cảm ơn. Trân trọng.

Tác giả: Kiên

Nguồi tin:vnexpress

  Từ khóa: vợ , qua đêm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP