Xã hội

Nghi án bé trai 12 tuổi bị bố, dì ghẻ bạo hành tới rách dương vật

Trong vòng tay của mẹ, bé trai 12 tuổi mới yên lòng kể lại hết những tháng năm sống trong “địa ngục” cùng bố đẻ và dì ghẻ.

Bé K. đang được chăm sóc tại Ngôi nhà bình yên. Ảnh Trần Cường

Chiều 6.8, phản ánh tới Thanh Niên, chị Phan Thị H. (35 tuổi, trú tại thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang) chưa hết bức xúc khi nghe con trai kể về quãng thời gian gần 7 năm liên tiếp bị bạo hành, chịu đòn dã man khi sống chung với bố đẻ và người mẹ kế.

Cuộc hôn nhân không hoàn hảo

Chị H. cho hay, vào năm 2004, chị kết hôn cùng anh Nguyễn Minh T. (38 tuổi, trú tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ) và có với nhau hai người con, một trai và một gái. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc, êm đềm cho đến năm 2009, chị H. nghi ngờ chồng mình qua lại với người phụ nữ khác. Khi nhẹ nhàng góp ý với chồng, chị H. nhận lại những trận đòn, có lần anh T. đánh chị đến gãy tay.

Nhiều lần chính quyền tới hòa giải nhưng chỉ được vài hôm, sự việc lại tái diễn. Quá sợ hãi khi người chung chăn gối bỗng chốc hóa thành kẻ côn đồ, liên tiếp truy lùng đòi giết, chị H. phải trốn về nhà mẹ đẻ ở để lánh nạn, đồng thời cũng đã nghĩ tới chuyện ly hôn.

Đầu năm 2010, kết thúc phiên tòa ly hôn, chị H. được quyền nuôi bé N.T.M.A (13 tuổi), còn anh Tiến được quyền nuôi bé trai N.Đ.K (12 tuổi).

Cháu K. đang bị sang chấn tâm lý và phải tới viện theo dõi định kỳ. Ảnh Trần Cường

Tưởng rằng sau khi giải thoát khỏi kẻ côn đồ, được sống cuộc đời yên ổn nhưng vào tháng 4.2010, T. đã tìm về phòng trọ của chị H. tại Tuyên Quang để gặp và nói chuyện, bày tỏ ý định muốn quay lại. Khi bị từ chối, anh này tiếp tục dùng dao hành hung chị H.

“Khi hắn ta đâm tôi một nhát và cứa cổ tôi chảy máu, chủ nhà và các bạn sinh viên cùng thuê trọ đã phát hiện và kịp thời can ngăn, chứ không hôm đó chắc tôi đã không sống được”, chị H. sợ hãi nhớ lại.

Những vết sẹo ở tay, mông sau những trận đòn. Ảnh Trần Cường

Sau trận truy sát đó, chị H. đã trình báo công an, và T. bị bắt giữ, cho đi cải tạo 2 năm.

“Thời gian đó, T. nhờ quản giáo liên lạc với tôi, bảo tôi vì tình nghĩa cưu mang hắn ta trong thời gian cải tạo và hứa sẽ cho tôi quyền nuôi nốt bé K. Lúc đó, tôi đi giúp việc tháng được gần 3 triệu đồng, nuôi 2 con rồi vẫn gửi tiền mua đồ dùng cho hắn. Thậm chí, tháng nào tôi cũng đưa 2 con về thăm hắn, lúc thì đi xe khách, bí tiền thì lẽo đẽo chở 2 con bằng xe máy về thăm”, chị H. nói.

Tuy nhiên, khi T. ra trại, anh ta lật lại và đòi quyền tiếp tục nuôi cháu K., với lý do tôi nhà nghèo, không có việc làm ổn định. Rồi sau đó, anh ta đi bước nữa. Cũng từ khi đó, quãng thời gian sống trong “địa ngục” của cháu K. bắt đầu.

Bị bố đẻ, mẹ kế tra tấn dã man suốt gần 7 năm

Ngày 17.6, chị H. đón cháu K. lên Tuyên Quang chơi, sau khi con gái lớn đã xin phép bố. Tới chiều 18.6, khi chị đưa các cháu đi bơi thì phát hiện trên người con trai mình chi chít những vết sẹo lớn. Khi về nhà, chị H. gặng hỏi thì con mới kể lại quãng thời gian “địa ngục” sống cùng bố và mẹ kế.

Chị H. cho biết, nghe con kể những trận đòn dã man của bố và mẹ kế triền miên trong suốt gần 7 năm chung sống mà không kìm được nước mắt.

Theo chị H., thời điểm cháu K. sống với bố, anh này thường xuyên uống rượu, và những lần say, cháu K. lại bị lôi ra để xả. Hoặc những lúc mở cửa chậm khi bố đi làm về, những lần bị điểm kém, trêu em gái, chơi điện thoại,... cháu K. lại bị bố và mẹ kế lôi ra tra tấn.

“T. dùng thắt lưng và dây diện thay cho roi đánh tới tấp vào đầu, người, chân, tay con tôi, khiến cháu sưng tím khắp người, cả tháng mới hết. Đặc biệt, cháu còn kể bị bố đốt ni lông và nhỏ vào mông, sau đó tiếp tục dùng dây điện đánh vào vết thương đó, tới bây giờ mông cháu vẫn còn những vết sẹo đó”, chị H. xót xa.

Vết thương ở gối sau nhiều lần bị bắt quỳ trên đáy bát, ghạch vỡ. Ảnh Trần Cường

Cháu sợ những trận đòn của bố vì bố đánh đau hơn, nhưng những trận đòn của mẹ kế còn dã man hơn nhiều lần.

“Khi cháu trêu em gái (con riêng của bố) hoặc mắc lỗi gì, chị V. (người mẹ kế) úp 2 chiếc bát và bắt cháu quỳ gối lên đế bát, hoặc đập gạch và bắt cháu quỳ lên, trong khi cháu không mặc quần dài. Hoặc có lần mẹ kế bắt cháu xòe bàn tay đặt lên thớt, rồi dùng sống dao (phần trên cùng, dày nhất) đánh vào các kẽ tay. Đặc biệt, trong một lần cháu mắc lỗi vào năm học lớp 4, chị V. đã đánh cháu bằng dây điện và dùng chân dẵm lên bộ phận sinh dục của cháu, khiến phần cuối dương vật bị đứt, chảy máu ướt quần, đến bây giờ vẫn để lại sẹo dài hơn 1 cm,...”, chị H. nói.

Chị H. cho biết, thấy con mình bị vợ kế tra tấn, anh T. không hề can ngăn mà còn vào hùa với vợ “đánh chết mẹ nó đi, cho chết mẹ nó đi!”. Có thời gian, tuần nào cháu K. cũng phải chịu những trận đòn vô cớ.

Thời gian mới về ở với chị H, cháu K. thường xuyên gặp ác mộng, người ướt đầm mồ hôi và miệng ú ớ, nhiều lúc sợ hãi nói rõ thành câu: “Bố ơi! Đừng giết con!”.

Vết sẹo dài hơn 1 cm trên dương vật bé K. Ảnh Trần Cường

Đến ngày 21.6, chị H. đưa con trai về Ngôi nhà bình yên của Trung tâm Phụ nữ và phát triển (đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) để cầu cứu và nhờ trợ giúp.

Tại đây, cháu K. được bao bọc, cho đi điều trị tâm lý, chăm sóc an toàn. Tới chiều 31.7, cháu K. đã được đưa đi giám định thương tật và đang đợi kết quả. Chị H. cũng được tư vấn về các thủ tục pháp lý cần thiết để các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, đưa sự việc ra ánh sáng.

“Mọi người tư vấn và hỗ trợ gửi công văn, đơn kiện tới 6 cơ quan chức năng; và Công an, Viện kiểm soát thành phố Việt Trì đã nhiều lần về làm việc với tôi và con trai. Hiện, con tôi được điều trị và chăm sóc tại Trung tâm cũng đã ổn định hơn về tâm lý, nhưng vẫn sợ hãi khi nhắc đến việc trở về Phú Thọ”, chị H. cho hay.

Theo thông tin từ Bệnh viện nhi Trung ương, cháu K. nhập viện với nhiều vết sẹo trên cơ thể, vẻ mặt buồn, mệt mỏi và có một số ảnh hưởng về hành vi bạo lực, luôn trong trạng thái bất an, sợ bị bố tìm thấy. Các bác sĩ kết luận cháu bị rối loạn stress sau sang chấn và đang được uống thuốc, theo dõi theo định kỳ.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 6.8, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP