Xã hội

Nghệ An: Xót xa cụ bà ôm thi thể chồng gào khóc khi bị xe đâm chết lúc qua đường

Chứng kiến cảnh chồng bị ô tô đâm tử vong ngay trước mặt khi qua đường, cụ bà đã ngồi xuống đất ôm thi thể gào khóc thảm thiết gọi tên chồng.

Khoảng 19h45 ngày 2/3, trên QL1A, đoạn qua xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong.

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 37C – 005.69 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy trên QL1A theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa phận xóm 1, xã Nghi Quang, do trời tối, thiếu quan sát nên đã đâm phải một người đàn ông đang băng qua đường.

Cụ bà ôm thi thể chồng gào khóc sau vụ tai nạn.

Nạn nhân được xác định là ông N.T. (75 tuổi), trú tại tỉnh Bắc Giang. Được biết, cách đây mấy ngày, ông T. đưa vợ về quê ngoại ở xã Nghi Quang thăm gia đình và dự đám cưới cháu. Khi 2 vợ chồng ông T. đang đứng bên đường chờ bắt xe khách về Bắc Giang thì gặp nạn.

Chứng kiến cảnh chồng bị xe ô tô đâm tử vong ngay trước mặt, cụ bà đã ngồi xuống đường ôm thi thể gào khóc gọi tên chồng. Chứng kiến cảnh này, rất nhiều người dân địa phương không cầm được nước mắt.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường. Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn dừng lại cách thi thể nạn nhân khoảng 70m.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã kịp thời có mặt, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP