Tin láng giềng

Nghệ An: Nước mắt người vợ mang bầu và 2 con thơ đón thi thể cha trở về

Cái chết bất ngờ của người chồng khi đang đánh cá trên biển khiến cho chị khóc ngất, 2 con thơ dại cùng với đứa bé chị đang mang trong mình chưa kịp nhìn thấy mặt bố không biết sẽ sống như thế nào…

Vừa thấy thi thể anh Lê Văn Quyết (SN 1982) trú tại thôn Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) được các ngư dân đưa trở về, thì chị Hồ Thị Bình (SN 1985, vợ anh Quyết) đã ngất xỉu tại chỗ khiến người nhà hoảng hốt phải đưa vào phòng nằm nghỉ.

Sau khi tỉnh dậy chị lao ra ôm lấy quan tài và gào khóc khiến cho tất cả mọi người không ai cầm nổi nước mắt. Mỗi người khuyên giải một câu: “Thôi thì cơ sự đã vậy, nén đau thương sống vì con nữa”…

Nhưng nói vậy chứ ai cũng hiểu cuộc sống của chị, cuộc sống của 2 người con thơ và cả người con chưa chào đời nữa, sẽ rất mịt mù.

Bà Nguyễn Thị Mơ (SN 1957, mẹ nạn nhân Quyết) gạt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, cho biết: “Chúng tôi mới cầm cố ngôi nhà này để vay mượn 200 triệu góp tiền đóng thuyền chung để ra biển. Ấy thế mà chưa kịp trả hết nợ thì Quyết đã ra đi thế này. Rồi ai nuôi vợ nó, ai nuôi connó, cả đứa con còn trong bụng mẹ chưa nhìn thấy mặt bố nữa. Trời ơi!…”.

Hatinh24h 01

Chị Bình nằm lả trên giường từ khi thấy thi thể chồng được đưa về

Được biết, anh Quyết là người con cả trong gia đình có 4 anh chị em. “Nghèo từ trong trứng nước” nên từ năm đủ 18 tuổi Quyết đã bỏ học bám thuyền đi đánh cá phụ giúp gia đình, giúp mẹ nuôi các em ăn học.

Vài năm sau, khi các em đã khôn lớn, Quyết mới kết duyên cùng chị Bình và có 2 người con, cháu Lê Văn Cường (lớp 4) và cháu Lê Thị Mai Trang (lớp 1). Khi biết tin vợ mang bầu đứa con thứ 3, anh đã quyết định vay mượn góp vốn với 11 người trong xóm để đóng 1 con thuyền cùng nhau ra biển đánh bắt cá.

“Anh ấy bảo làm như vậy thì mới làm chủ, chứ làm công mãi không đủ tiền nuôi các con. Thế mà mới ra biển có 1 lần thì anh ấy đã gặp tai nạn và không trở về nữa”, chị Bình nằm lả trên giường nói.

Chị Bình cho biết, anh Quyết đi biển từ ngày 6/10 với các ngư dân trong xóm, do anh Hà Ngọc Hùng làm thuyền trưởng. Đến sáng ngày 12/10, khi đang thả lưới lần cuối để trở về thì bất ngờ sóng to ập đến.

Do không phản ứng kịp nên sóng đã xô 3 ngư dân trên tàu rớt xuống biển, 2 ngư dân may mắn văng bên ngoài lưới nên bơi thoát nạn, riêng anh Quyết bị lưới đè lên người nên ngạt nước tử vong. Ngay sau đó, một số ngư dân trên tàu đã nhảy xuống để gỡ lưới và đưa anh Quyết lên bờ. Đến 15h cùng ngày, tàu cá đã đưa thi thể nạn nhân về với gia đình.

Sáng 13/10, gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh Hùng theo các nghi thức địa phương. Chính quyền địa phương và rất đông người dân đã tới chia buồn với sự mất mát của gia đình.

Nước mắt người vợ mang bầu và 2 con thơ đón thi thể cha trở về - Ảnh 2

Hai người con thơ thắp hương cho bố

Điều ám ảnh nhất của những người tới dự đám tang là hình ảnh người vợ ôm bụng đứng trước linh cữu và 2 đứa bé thơ dại cầm nén hương thắp cho bố. Các cháu còn quá nhỏ để hiểu nỗi mất mát này đau đớn như thế nào, nhưng thấy mẹ và mọi người khóc lóc thảm thiết cũng không dám nghịch ngợm như mọi khi.

Anh Lê Văn Chiến, em ruột anh Quyết, cho biết: “Họ hàng tuy ở xung quanh đây nhưng ai cũng nghèo, muốn giúp cũng không giúp được nhiều. Trong khi kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào anh Quyết, chị Bình làm công nhân dưới cảng nhưng bữa được bữa mất, mấy tháng này mang bầu nên không đi làm được”.

“Gia đình còn nợ ngân hàng, nguồn kinh tế chính không còn nữa, 2 đứa con vẫn đang thơ dại và còn một cháu bé chưa kịp nhìn mặt bố nữa. Giờ chúng tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa”, anh Chiến thở dài.

Anh Ngọc / Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP